Bị tát
Friday, July 13, 2007 5:33:00 AM
Hôm nay em mới lên trả lời cái tag của các bạn em. Kể ra đứng giữa một bầy trẻ hoặc không trẻ nhưng người lơ ngơ như em nhìn vào thì rõ là chúng mang phong cách trẻ thì bản thân em cũng trẻ hóa được vài phần. Các anh các chị và các bạn thân mến đừng cười rằng em teen nhé, đôi khi em cũng phải "hợp thời". Kể ra với cái tính ba phải của em thì nghe bên chê tag cũng có lý mà bên khen tag cũng có lý; cơ mà em cũng thích teen.
1. Hồi bé em được ra thăm lăng Bác Hồ (thực ra là được BẾ ra thăm lăng Bác Hồ). Loanh quanh chán chê rồi em nghĩ mình nên để lại kỷ niệm nào đó với "Hồ nước bạc soi tăm cá" nên em làm một bãi xuống ao cá. Giờ các anh chị và các bạn đến thăm ao cá Bác Hồ thấy cá vàng con nào con nấy bằng bắp chân, đấy là có phần công em đấy.
2. Em cùng chúng bạn hay chơi trò rất chi là ấu thơ và trẻ con nghịch ngợm. Đấy là bỏ nước vào túi bóng buộc lại, ngồi chơi ở ven đường thấy đôi nào ăn mặc đẹp đi qua là hò dô ta NÉM. Nhờ phần sáng tạo của các bộ óc thông minh thì bom được chế bằng nước mắm, nước tiểu, pha mắm tôm, có khi được luyện từ bùn...
3. Em được cái là hay quyết định bất ngờ, đôi khi không kịp nghĩ đến hậu quả. Nhiều lúc có tư tưởng "Cứ xông bừa vào, sau đó có gì tiếp diễn thì tìm cách giải quyết sau chứ giờ đứng lưỡng lự chọn 2 con đường thì đến bao giờ". Cái món quyết định bất ngờ này em phát hiện từ hồi ngồi gióng xe em, thằng Phô đạp, đến gần đầu ngõ nhà em tự nhiên trong tích tắc 0,5 giây em quyết định rẽ lên vỉa hè đi thế là quặt luôn, suýt ngã nhưng kết quả là được hồi hộp. chú Phô còn nhớ không? cũng chả biết gọi đấy là gì nữa, có khi là điên bất chợt.
4. Em có một cái ngu mà bọn nó vẫn hay chửi em ngu nhưng mà em thấy nên ngu, chắc vì em ngu. Cái ngu đó là em rất hay luyện. Đi nắng em không đội mũ, mưa không mặc áo mưa, đang nóng nhảy vào tắm ngay... là để luyện cho người mình chai trước mấy vấn đề người khác hay tiêu tùng. Ngày trước em sợ bẩn, biết thế nên đợt chùi toilet, em nhận việc và nghiến răng nghiến lợi dùng tay cầm miếng chùi để xọc vào chỗ nhớp nháp ấy trong khi đầu vẫn lẩm nhẩm "Bẩn chỉ là cảm giác, sau đó dùng xà bông rửa là sạch". Còn chuyện bị chửi ngu trực tiếp nữa là đợt đến nhà Bút chì, leo lên nóc nhà chơi. Em luyện thần kinh bằng cách đi trên mép bờ tường, cách mặt đất chừng 5m. Đợt lên khách sạn Công Đoàn để thăm bạn từ BMT ra, em cũng luyện bằng cách ấy ở độ cao không dám biết nữa. Đúng là em phải luyện thần kinh các bạn nhỉ.
5. Hôm nay em nói về nguồn gốc cái sự thật thà của em. Có lẽ nhiều bạn quý em bởi cái thật thà. Nhưng nếu nghe về cái nguồn gốc thật thà này của em thì khối bạn lưỡng lự. hề hề... Ngay từ bé em đã hay nghĩ sâu xa. Em nghĩ rằng thôi thì mình cứ thật thà đi, để dành cái dối trá cho lúc nào cần thiết nhất. Ví như bây giờ em nhặt được 500.000 thì em vẫn hê lên và trả lại đấy, vài lần như thế em được tin. Giả dụ ngày nào đó có người làm rơi 1 tỷ.... à không, 1 tỷ vẫn chưa đủ... 5 tỷ chẳng hạn, thì em sẽ giấu đi ngay hề hề... Các bạn sẽ (maybe) tin em vì trước giờ em thật thà thế cơ mà. Cơ mà cái kiểu này, cứ để dành mãi vì chưa thấy cái 5 tỷ kia nên em vẫn thật thà, nên được gọi là thật thà.... em đang chờ 5 tỷ.....
6. Dạo này em mấu lắm, giá như có chú nào đâm vào xe em, nó sai mà nó vẫn làm chòe bét nhè thì cũng đấm nhau đấy... Nhưng em cố để dành cho lúc cần thiết nhất .... hề hề
7. Tớ (đổi kiểu xưng hô chút) rất ghét tiếng ồn, thậm chí đôi khi còn là sợ tiếng ồn. Đang ngủ lơ mơ mà ai làm gì đó ồn ào là giật mình, tim đập thình thịch, mồ hôi toát ra.... hic....

