Biển (Truyện ngắn 100 chữ)
Wednesday, 29. August 2007, 04:17:00
Hắn là một học sinh thành phố. Lần này được đi chơi biển, hắn thích thú vô cùng. Có lẽ háo hức quá nên hắn mang cả đồng tiền "may mắn" của mình đi. Đó là đồng tiền xu của nước ngoài mà bạn hắn tặng. Hắn rất thích đồng tiền ấy. Vậy mà ... Giờ nó bị sóng cuốn mất. Tiếc thật !
Thế nên sáng nay hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy phía dưới lớp cát mềm chính là đồng tiền may mắn ấy. Hắn thích thú nhặt lên và xăm soi mãi. Đúng là đồng tiền của mình, hắn vui vẻ reo lên.
Phải, biển chẳng cho không lấy không của ai bao giờ !














How to use Quote function: