Ngày không biết nên buồn hay vui
Sunday, October 4, 2009 3:54:09 PM
ngày đầu tiên được thoải mái sau 6 năm ở trọ nhà người khác, tự mình cảm thấy có một niềm vui khó tả trong lòng, ở nhà của mình tự do thoải mái còn j bằng, dân Bảo Lộc xuống TpHCM có 1 căn nhà là một mơ ước rất lơn trong đại đa số những thanh niên lập nghiệp tại Tp này, nhưng cũng có 1 nỗi buồn lớn là bà chị dâu tương lai vì 2 đứa em ma phải đi wa nước ngoài để ông anh tập trung lo cho 2 đứa e, trong đó có mình. Buồn lắm chứ buồn nhất là ông anh mình, buồn sao k khi người mình yêu đi xa, đối với mình xa bạn gái có 1 tuần đã không chịu nổi rồi huống j 2 năm, tháng sau bà chị về nhất định phải khuyên bà ở lại chó băng được còn cong dđường mình đã chọn với mục tiêu cao học thì chắc chắn k có j cản được, giờ thật la buồn quá!







