νιρℓσνє_∂υ кнú¢ тâм

Chuyện ...tôi...!

Subscribe to RSS feed

Tiếc nuối …!

, , ,



_________Tg:Du Khúc Tâm .
Cuộc đời như giấc mộng
Thực hư ảo vọng xuôi lòng người
Đôi tay bé nhỏ nào níu được
Một ngày âm thầm chắp cánh bay
Xin giữ lại những gì vụt qua ấy
Để đêm về gối mộng chơi vơi
Bao năm qua ta làm gì giữa đời hư ảo ?
Có ích gì với thế gian trôi ?
Nhân tình hỡi , sao mà vô tình thế ?
Chẳng để ta có trọn một ngày vui
Cuốn đi hết để lại là thương nhớ
Đời vô tình có hiểu lòng tôi ?!
Thời gian đi rồi , người cũng xa ta rồi
Nhưng riêng ta còn hoài chờ đợi
Lần trở về quá khứ dấu yêu
Ta đứng đợi sao người hờ hững
Vẫn miệt mài bôi xóa xuân niên .
_________Đồng Nai , 24/09/2009 .
_________DKT.

Mẹ ngã !

, , ,




______Du Khúc Tâm .
Một ngày không may
Mẹ đã bị ngã
Vì quá vất vả
Chăm cho đàn con
Lo toan cuộc sống
Gia đình ấm no
Đứa con nghịch ngợm
Gây mẹ phiền lo
Tổn hao tâm sức
Ngã nhoài trên sân
Được tin điện báo
Lòng buồn thương đau
Mong sao về gấp
Mẹ ơi chóng khỏe
Lòng này mừng vui .
______Sài Gòn , 14/09/2009 .
______DKT .

Cô bé xinh .


_________Tác giả : Du Khúc Tâm .
Cô bé tuổi độ mười sáu
Làn tóc huyền phủ kín hồn tôi
Đôi mắt đẹp nào đâu màn tới
Một người buồn đứng mãi trông em
Rèm mi ấy cho lòng tôi xao xuyến
Để đêm về giấc ngủ không yên
Đôi môi hồng sao mà xinh xắn
Tựa như hồng , như nắng ban mai
Gương mặt nhỏ ngoan hiền như cô Tấm
Vô tình em cuốn tôi vào những giấc mơ
Thôi đã mộng mong người biết được
Rằng một điều là tôi đã yêu …
_________Sài Gòn , 02/09/2009 .
_________Du Khúc Tâm .

Kỉ niệm tìm lại …


_________Tác giả : Du Khúc Tâm .
Ngoảnh mặt lại em về nơi cuối phố
Bàn tay nào nắm lấy tay em
Giã biệt nhé những lời yêu cũ
Chia tay môi cười những giọt lệ rơi
Bao năm rồi người ơi còn nhớ ?
Trên con đường này tôi đến tìm em
Gió vô tình âm thầm gọi mưa tới
Ướt tôi rồi vẫn đến tìm em
Vì nhớ lắm dáng hình người yêu dấu
Niềm vui nào ta gặp được nhau
Nụ cười , ánh mắt em trao
Anh đón nhận với cả tình yêu ấy
Mặc ngoài trời mưa gió không thôi .
Thôi cái lạnh cần chi màng tới
Ta chuyện trò ấm áp yêu thương
Đôi bàn tay bé nhỏ , chiếc khăn , tấm áo
Chỉ có thế tình yêu và nỗi nhớ
Em có biết anh hoài cất giữ ?
Năm tháng còn hạnh phúc hai ta
Gốc quán nhỏ , anh em như còn ngồi đó
Với những vui buồn thuở đầu yêu nhau
Nhưng đã hết , thôi không còn nữa
Những ngọt ngào , những lần đón đưa .
Lầm lỗi ấy bao giờ xin lại được ?!
Anh nào biết cuộc đời là thế
Để mất rồi hối tiếc phải không em ?
Giá như cuộc đời này đừng để anh lầm lỗi
Thì bây giờ anh đã có em
Nhưng ở đời ai thì đoán được ?!
Bởi cuộc đời thay trắng đổi đen
Bởi tình đời là những điều ngang trái
Thôi thì cứ mất nhau rồi để biết
Đến cuối cùng ai là người yêu em .
Tình cờ hôm nay anh về ngang chốn cũ
Thấy nghẹn ngào năm tháng trôi qua
Ngước mặt nhìn con đường sao hoang vắng
Cây ngủ cúi đầu hay xót xa
Đêm nay anh có trăng làm bạn
Đứng đợi chờ em say giấc nồng
Kỉ niệm xưa còn đó …
…….bây giờ em đâu biết
Chỉ riêng mình anh trên lối về .
_________….. 05/03/2009 .
_________Du Khúc Tâm .