My Opera is closing 3rd of March

Công ty du lịch và dịch vụ DP

Khẳng định đẳng cấp của bạn!!!

Sông Tô Lịch Bí ẩn không chỉ ở dưới dòng sông!

Sông Tô Lịch: bí ẩn không chỉ dưới lòng sông?

Ba năm trước (24/09/2001) tại khúc sông Tô Lịch (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội), khi đội thi công 12 thuộc công ty VIC đang nạo vét và kè bờ sông thì đụng phải nhiều cột gỗ vàng tâm lớn. Tiếp theo đó họ tìm thấy nhiều hiện vật như: xương, răng động vật, các mảnh gốm sứ thuộc nhiều niên đại khác nhau (Lý, Trần, hậu Lê)... và đặc biệt là nhiều bộ hài cốt người. Nhưng điều đáng nói khoảng vài ba tháng sau, kể từ khi xảy ra sự kiện trên tại khúc sông Tô Lịch, người ta không thể tiếp tục thi công bởi sự biến động của kết cấu địa tầng.

Đáng chú ý hơn, nhiều người thân của những người tham gia công việc nạo vét nói trên đã bị chết, gãy tay, gãy chân, bị bỏng toàn thân, thậm chí có gia đình 6 người thì cả 6 người đều phải đi viện. Hiện có nhiều ý kiến khác nhau của các nhà khoa học, rằng đấy có phải chạm vào khu vực trấn yểm, long mạch của cổng thành phía tây La Thành, rằng đây có phải là vấn đề tâm linh, hay chỉ là chuyện ngẫu nhiên xảy ra. Tất cả chỉ mới là giả thuyết.


Sự ngẫu nhiên kỳ lạ hay là...

Ông Nguyễn Hùng Cường, đội trưởng đội 12, đơn vị thi công vẫn chưa hết hoảng sợ khi kể về những chuyện đã xảy ra với công nhân của ông. Chỉ cách đây ít hôm, một anh công nhân - người trực tiếp bốc vớt hài cốt người từ dưới sông lên - đang đào đất tại đó bỗng nhiên ngã vật xuống đất, hai mép phèo bọt nước, chân tay co rúm lại. Thấy vậy, anh em trong đội chạy lại và bóp miệng anh không cho cắn vào lưỡi. Chỉ mươi phút sau anh ta tỉnh lại và nói rằng: không hề biết chuyện gì xảy ra, mà chỉ nhớ có một giấc mơ ập đến làm anh ngã xuống. Còn cách đây 1 tháng về trước, cả 8 người tham gia nạo vét bốc vớt những hiện vật ở dưới sông thì phần lớn thân nhân của họ bị chết một cách đột ngột, số còn lại bị gãy chân, gãy tay. Không chỉ liên quan tới anh em trong đội này, theo lời ông Cường, phía bên kia đường bờ sông - nơi xảy ra sự bất thường cũng có vài cháu bé đã bị chết một cách khó hiểu. Các công nhân trong đội hoàn toàn không lý giải được chuyện này, chỉ biết rằng việc mình đã làm hình như đụng phải "các cụ" nên đã bị "trời đánh thánh vật". Sau những diễn biến "khó hiểu", nhiều anh em công nhân trong đội đã bỏ đi, thậm chí không lấy cả tiền công.

Các nhà khoa học vào cuộc?

Giáo sư Trần Quốc Vượng cho biết, ngày xưa (theo dân gian), quân lính của triều đình thời Lý - Trần đã bắt 2 vợ chồng nhà buôn ở cạnh đó trong khi đi buôn bán sớm, rồi giết và quẳng xác xuống khúc sông này. Đây được xem như là vật hiến tế, trấn yểm trước cổng thành phía tây La Thành. Hiện nay đối diện với khúc sông có một cái miếu tên gọi là Miếu đôi, có văn bia. Chếch lên phía đầu đường Bưởi có Vũ phục thờ người chồng đã bị chết chém, làm vật hiến tế cho triều đình. Cũng tại nơi phát hiện di chỉ khảo cổ, một số nhà nghiên cứu cho rằng việc tìm thấy nhiều cọc gỗ vàng tâm được chôn theo hình bát giác có thể là nơi trấn yểm trước cổng thành. Nối kết từ những chi tiết trên, rất có thể đội thi công 12 đã chạm phải vùng đất linh thiêng ngày xưa. Theo phó giáo sư Đỗ Văn Ninh: "Có thể giả thuyết đây là một địa bàn trấn yểm mà bất kỳ công trình xây dựng nào cũng phải có khi động thổ, đặc biệt là đối với một vị trí quan trọng như cổng thành phía tây của La Thành".

Sau hơn 1 năm trôi qua, mới đây các nhà khoa học, nghiên cứu lại một lần nữa trao đổi với nhau về vấn đề này, nhưng không đưa ra được thông tin gì mới, hoặc những đánh giá quan trọng đối với di chỉ này. Bên cạnh đó, những câu chuyện xảy ra bên ngoài di chỉ khảo cổ chưa được các nhà khoa học để tâm tới một cách nghiêm túc, toàn diện, và có người cho rằng nó không liên quan gì với nhau. Câu trả lời khó có thể đến sớm? "

Di tích ở sông Tô Lịch có thể là cửa Tây La Thành -sưu tầm Vũ Tiến DũngHà Nội có còn là Hà Nội

Write a comment

New comments have been disabled for this post.