My Opera is closing 3rd of March

Thành phố êm đềm

Cac quan an ngon

-Bún bò thì quán VÂN đường Lý Thường Kiệt
- Bún cá thì quán bà Thu trên đường Nguyễn Huệ , quán này ko có bản hiệu nhưng hỏi ai cũng biết vì rất nổi tiếng
-Bún cá ngon thì có ở đường Nguyễn Huệ.đi dọc sẽ thấy,vote cho Ngọc Liên
-Bánh hỏi cháo lòng thì ngon nhất có 2 quán , 1 quán nằm trên đường Trần phú , 1 quán nữa nằm trong khu chợ Đầm ,
- Bún khô nem nươngs ở quán bà Hoà nằm đường Tăng bạc hổ
- Nem chả Lợi đường Tăng Bạt Hổ gần tiệm vàng Ngọc Thiện.
- nem Chợ Huyện cơ (cách QN khoảng hơn 10km đi theo đường Tuy Phước). Món nem này nổi tiếng cả nước đấy.
-Bánh canh 45 Phan Đình Phùng (quán bà O)
- bánh canh cua O Huệ (28 Trường Chinh)
- ốc luộc xả 105 Nguyễn Thị Minh Khai
-Bún chả cá QN: 159 Nguyễn huệ
-Bánh bèo: 742 Trần H Đạo
-Bánh ít, bún dây, chả ram: 100 Mai Xuân thưởng
-Bánh xèo: 546 Ng. Thái Học( quan cây me)
- Bánh xèo tôm nhảy Phước sơn ở 14 Diên Hồng -
- Cơm gà Quê Hương
- Cơm tấm thì nên ăn 7 Quán
-Cơm Tấm ngã 4 Tăng Bạt Hổ và Trần Phú

- Phở - Bún cá 84Trần Phú ( Kế bên có quán bánh hỏi thịt heo cũng ngon ).
- Phở đậm chất Quy Nhơn theo mình là Cao Lẫu trên Trần Phú.
- Quán Anh Nhật Gia Viên 1087 Trần Hưng Đạo :bánh xèo, bánh bèo, bánh canh, bánh ướt... nếu đi gia đình nên đến thử hay lắm
- Gà chỉ : Quán Hữu Lai, Vườn Đào, Vườn Xoài, Thuỷ Sơn Trang (đường Quy Nhơn - sông Cầu)
- Gà chỉ thì xuông dốc QN-Sông cầu có quán Đông Ba ăn rất phê mà giá cả hợp lí (180k/gà chiên mắm + cháo hoặc xôi-->kết nhất là đây,hoặc có thể ăn nướng,luộc)
- Gà Mai Hắc Đế
Chim Cút:khu dân cư bông hồng(đối diện cổng vào ghềnh ráng-mộ HMT),+ quán Minh Đệ vì bình dân nhưng tuyệt,giá mới up là 9k/con ram ăn 2 con là mún sỉu
- Chim mía chợ Dinh
- Thịt rừng - Thịt nhím, cheo có quán 3 cây xoài đường Hùng Vương : làm thịt tại chỗ luôn nhé
- Kem Vạn Thành đường Lê Lợi

- Kem Ngoc Nga dặt biệt là kem trái dừa ở quán Ngọc Nga. Kem này mới đúng là kem trái dừa, kem đựng trong quả dừa bé tí, cơm dừa mềm và ngọt, chứ ăn kem trái dừa ở nhiều tỉnh khác, quả dừa to đùng đùng, cứng ngắc, chả ngon ngọt tí nào.
- chè 04 Nguyễn Công Trứ :Hầu như chè gì cũng có : Chè chuối nướng, chè Nha Trang, chè thập cẩm…


- Thưởng thức cua Huỳnh Đế (trông như con bọ khổng lồ),
- Tôm vỗ (ở đây còn gọi là con bề bề).
- Cháo hải sản (nấu bằng cá, tôm, ngao, nấm, hạt tiêu...) ngon cực.
- Sò huyết
- Cá ngừ đại dương
- Ốc nhảy

- Có 2 món đặc trưng ở quy nhơn là nem chợ Huyện và bánh ít lá gai. Nem chợ Huyện được bán nhiều Tăng Bạt Hổ còn bánh ít lá gai thì ở chợ Đầm…
“Muốn ăn bánh ít lá gai
Lấy chồng Bình Định sợ dài đường đi” smile
- Bánh tráng nước dừa. Ở thị trấn Tam Quan.
Công đâu công uổng công thừa
Công đâu gánh nước tưới dừa Tam Quan.



Bãi biển trước Hải Âu, cát to, màu vàng đỏ, sóng khá lớn, cũng đông dân địa phương ra chơi nhưng bọn mình chỉ xen, không tắm.
Khu du lịch Ghềnh Ráng và mộ Hàn Mặc Tử do Saigon Tourist liên doanh và quản lý (vé vào cửa 5N/người). Trong khu du lịch có 1 đoạn đường từ mộ Hàn Mặc Tử đi vào 1 bên là các gian hàng ẩm thực dân gian, 1 bên là khu bán đồ lưu niệm và trò chơi dân gian cũng khá hay.
Bãi Hoàng Hậu và Bãi trứng trong khu du lịch Ghềnh Ráng khá nhỏ, sóng to, nghe nói dốc lòng chảo nên cũng không tắm.
Khu du lịch Bãi Bầu đi theo đường Qui Nhơn - Sông Cầu sang địa phận Phú Yên, cách Qui Nhơn khoảng 20km, cũng phải mua vé, rẻ thôi, nhưng quên mất giá. Cảnh đẹp. Tắm rất tuyệt, bãi hình lưỡi liềm dài khoảng 500m, được bao bởi 2 ghềnh đá, bài rất lài, ra xa cả 70 - 80m từ mép nước mà nước chỉ ngang bụng, cả 100m chỉ đến vai, sóng lớn, đánh từ cả 2 bên, giỡn sóng rất sướng và an toàn (sóng đánh chúi nhủi nhưng chỉ duỗi chân là đã chạm đáy khi qua con sóng) và đặc biệt là cát trắng mịn chứ không thô vàng như ở Qui Nhơn.
Đền thờ vua Quang Trung, mua vé vào cửa (hình như 15N/người) và xem nhạc võ 300N cho 1 đoàn dưới 20 người.
Khu du lịch Hầm Hô, mua vé vào cửa (hình như 10N/người) và vé đi đò 15N/người, đò đi dọc suối dưới tán rừng khoảng 1km rất hay, khi ra đi bộ.
Ấn tượng:
Con người Qui Nhơn hiền hoà và hiếu khách. Bạn cần biết điều gì hãy hỏi thăm dân địa phương và sẽ được chỉ vẽ tận tình. Không khí trong lành, ít xe cộ và khói bụi. Thành phố Qui Nhơn tuy bé nhưng dọc bãi biển với nhiều công viên thật đẹp. Ăn ngon và rẻ. Phải quay lại sau này!

Chuong trinh tour
Ngày 1:
Có mặt tại Qui Nhơn khoảng 9 giờ sáng. Đến khu vực cuả KS Thái Bảo 2 nhưng không ở đấy mà chọn KS đầu tiên cùng dãy với Thái Bảo tính từ Cung Văn Hoá. Lý do: phòng đầy đủ tiện nghi như Thái Bảo 2, chỉ không ốp gỗ, giá rẻ hơn (180N/phòng 2 người, giường đơn/đôi)

Nhận phòng xong đi luôn Bãi Bầu (người QN khuyên dùng! Mất khoảng 20 phút xe) tắm và ăn trưa ở bãi, chơi tiếp đến tầm 15h hoặc 16h về lại QN.
Vào khu du lịch Ghềnh Ráng thăm mộ Hàn Mặc Tử, tham quan các bãi tắm trong khu này (Bãi Hoàng Hậu, Bãi Trứng...), quay ra ăn tối ở nhà hàng Hoàng Hậu (hoặc thử ẩm thực dân gian ở khu vực ẩm thực, không phải trong nhà hàng) và tham dự các trò chơi dân gian. Bọn mình vừa rồi mua 4 vé (30K/vé) chiếm 4 chòi trong số 6 chòi để chơi "bài chòi" Mục đích là để nghe hát bài chòi là chính nhưng cuối cùng lại thắng bài, người thắng bài được "phong" Hoàng Hậu (nữ) hoặc Hoàng Đế (nam), được rước kiệu, mời rượu Bầu Đá (đặc sản Bình Định) và nhận quà là 1 bàn ủi TQ.
Thả bộ dọc công viên về KS hoặc hẹn xe đưa đi cầu Thị Nại (cầu vượt biển dài nhất ĐNA, gần 5km) vì buổi tối cầu lên đèn rất đẹp (hôm mình đi buổi chiều, chưa có đèn!). Có thể thưởng thức hải sản ở khu vực này như có bạn đã giới thiệu.
Đi siêu thị mua một ít thức ăn chơi cho hôm sau.
Ngày 2:
Xe đưa đi ăn sáng ở quán Ngọc Liên với món bún chả cá (10N/tô).
Đi Bảo tàng Quang Trung ở Tây Sơn (mất khoảng 1h30 đi xe) tham quan và xem nhạc võ. Mình đã đi nhiều di tích nhưng chỉ ở đây mới thấy lòng rung động trước giọng thuyết minh đầy cảm xúc của người thuyết minh trong Bảo Tàng! Anh đã nói với tấm lòng đầy tự hào về quê hương, tổ quốc, về người anh hùng áo vải của dân tộc và truyền cảm xúc của mình cho du khách.
Tạm biệt Bảo Tàng Quang Trung, đi Hầm Hô (cách Bảo Tàng khoảng 12km), đi thuyền trên suối, tham quan các bãi đá và ăn trưa tại đây với món cá suối nướng và chim nướng, các món khác cũng khá ngon. Tiếp tục tham quan đến tầm 16h quay ra mua bánh tráng nước dừa và nem chợ Huyện rồi về QN.
Ăn tối ở Anh Nhật Gia Viên. Tối tự do khám phá QN.
Ngày 3:
Thăm đảo (ở con đường phía sau KS Thái Bảo 2 có 1 văn phòng du lịch - lữ hành có bán các tour đi đảo, Hầm Hô, Tây Sơn... có cả cho thuê xe.) hoặc các mục khác. Đoạn này mình chưa thực hiện được, bạn nào đi rồi xin chia sẻ lại nhé.
Hoặc nghỉ ngơi tại Life Resort.
Quán Hai đẹp, gần cầu Thị nại, hải sản đúng là ngon, rẻ, nhưng hôm mình đến rất đông khách, nên phục vụ không được tốt lắm.
Có một số người trong đoàn mình đi Bãi Bàu về thì bảo là bãi tắm rất đẹp, đẹp hơn ở TP nhiều nhưng mà dịch vụ chưa phát triển, thế nên chỉ tắm được thôi, ko có gì chơi đâu.

Mẹ nào muốn đi thăm cầu Thị Nại thì nhớ đi vào ban ngày nhé, tốt nhất là vào lúc hoàng hôn, vì lúc đó mới ngắm được phong cảnh
Ăn rong ở Quy Nhơn
13/02/2007
Đi ăn rong cũng là một cái thú. Lang thang trên những con đường, tình cờ ghé vào một quán nhỏ ven đường ăn lót dạ. Và thật thú vị khi ta phát hiện ra được một quán ngon, “làm quà” để tặng người thân và bạn phương xa bằng câu nói “có quán này ngon lắm, ăn thử hông?”, hoặc “khi nào bạn về, mình sẽ dẫn bạn lang thang, đi ăn rong trên phố xá Quy Nhơn”...



Hàng bánh ít, bánh tai vạc, bún dây lúc nào cũng đắt hàng.


* Bánh canh, bánh cuốn và bún chả cá Quy Nhơn

Đó là những món ăn mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở bất kỳ quán ăn nào trên đường phố Quy Nhơn. Đó là “đặc sản” của phố biển quê hương.

Bánh canh làm từ những sợi bột dài trắng tinh làm từ bột gạo hoặc bột mì nhất. Còn bánh tráng cuốn, ở Bình Định mới có thứ bánh tráng vừa mỏng, vừa dai vừa miệng người ăn đến vậy. Nổi tiếng và được nhiều người biết nhất là quán bánh canh Bà O (45 Phan Đình Phùng). Chẳng biết bà tên thật là gì, chỉ biết bà dân gốc Huế, khách vẫn kêu O, lâu rồi thành quen. Bánh canh của bà là bánh canh làm từ bột gạo, cọng tròn dài vừa đủ ăn. Bánh canh chả cuốn, thêm một quả trứng cút, nửa lát chả lụa sóng sánh trong vị nước lèo đậm đà. Thêm chút hành lá, chút tiêu, chút ớt tương sánh đỏ. Vậy là ta đã có một tô bánh canh ngon lành, giá 5.000 đồng/tô, chả cuốn 3.000 đồng.

Gần hai năm trở lại đây, xuất hiện món bánh canh cua O Huệ (28 Trường Chinh)- đặc sản của xứ biển du lịch Nha Trang. Chẳng biết lấy nguồn từ đâu, nhưng lúc nào tô bánh canh cũng có vài miếng nạc cua thêm vài lát chả cá. Vị cá - cua kết hợp, thêm cọng bánh canh bột mì nhứt dai dai... khiến thực khách Quy Nhơn thấy lạ miệng.

Còn bún cá ư? Hầu như mọi con đường ở Quy Nhơn đều có bán. Nhưng nhiều người vẫn “chấm” quán 159 đường Nguyễn Huệ. Ngoài nguyên liệu chính là chả cá, tô bún còn được chủ quán “điểm xuyết” thêm một vài tai nấm rơm làm cho tô bún “ngọt” hơn. Dĩa rau sống được chủ quán chăm chút từng chút một, từ hoa chuối chát xắt nhỏ đến các vị húng, quế, xà lách thái nhỏ, tạo cho thực khách cảm giác rất ngon miệng. Một người bạn dân Hà Nội của tôi đến Quy Nhơn nằng nặc đòi dẫn đi ăn bún cá dù buffee sáng tại khách sạn chẳng thiếu thứ gì. Vừa ăn vừa hít hà, anh phán “ngon quá” và làm liền một lúc hai tô.

Mùa sứa rộ (cuối xuân đầu hè), bạn muốn thưởng thức món bún sứa cho mát dạ, hãy nhớ ghé đến quán Vân Vi ở 142 Lê Hồng Phong.

* Bánh xèo

Nói đến bánh xèo, thể nào giới sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn và những người sống ở Khu 6 (đoạn đường Nguyễn Thái Học, Ngô Mây, Hoàng Văn Thụ) sẽ nghĩ ngay đến quán Cây Me (số 546 Nguyễn Thái Học) bởi nó khá ngon.

Trước đây, ở góc ngã tư đường Trần Cao Vân - Phan Bội Châu có đến ba, bốn quán bánh xèo nằm liền kề nhau, rất đông khách. Nhưng kể từ khi một cô chủ quán xinh gái theo chồng bỏ cuộc chơi (làm nhiều nam thực khách tiếc ngẩn ngơ) thì góc quán bánh xèo này thưa hẳn. Trong hai quán còn lại ấy, giờ thực khách đến quán Thu Vân nhiều hơn (90C Trần Cao Vân). Phải chăng là vì cô ấy trẻ hơn người chủ quán kia?

Nếu bạn là người hay la cà, chịu bỏ thời gian đi tìm hiểu các ngóc ngách, hẻm nhỏ của Quy Nhơn, xin mời đến căn hẻm nhỏ mà có thể đi vào bằng hai đường Đinh Bộ Lĩnh hoặc Trần Hưng Đạo (hẻm 90 Trần Hưng Đạo). Cua qua ba, bốn dạo, hỏi thăm quán chị Mai, chuyên bán bánh vào buổi chiều. Bánh xèo đúc ngon, cô chủ quán niềm nở, đón tiếp chu đáo nên dẫu có ngồi chờ 1-2 tiếng, khách vẫn cứ vui lòng đợi thêm. Lưu ý: nhắm mình ăn được bao nhiêu thì kêu đúc bấy nhiêu phòng khi quán không kịp phục vụ. Đang ăn “dở mồm” mà phải chờ... để ăn tiếp thì mất cả ngon.

* Các loại bánh khác và chè

Quy Nhơn chẳng có nhiều loại chè, loại bánh kiểu “cung đình”, thưởng thức “hương hoa” như ở Huế mà chỉ có các loại bánh “ăn chắc, mặc bền” như chính tính cách của người dân Bình Định vậy.

Quán bánh bèo nóng ở số 742 Trần Hưng Đạo mà mọi người vẫn thường gọi là bánh bèo Cây Mận. Đơn giản, vì quán có hai cây mận trước sân. Bánh bèo nóng mới đúc, rắc thêm ít tôm chấy (tôm quá mắc nên thay bằng cá nhưng đảm bảo không để lại mùi tanh) lên trên, thêm ít bánh mì chiên giòn, hành phi... bảo đảm người đói bụng, lâu ngày thèm bánh bèo có thể “dứt” một lúc hai, ba chục chén bánh bèo.

Tại góc đường Mai Xuân Thưởng, trước hiên nhà số 100, có cô chủ chuyên bán nhiều loại bánh. Từ bánh ít nhân mặn, bánh bèo, bánh hỏi, bánh tai vạc, bánh gói đến bún dây, chả ram... để cho thực khách tha hồ mà chọn lựa, thích gì ăn nấy. Cỡ từ 3 giờ chiều trở đi, quán lúc nào cũng đông khách, không chỉ các bà, các cô, học sinh ăn lót dạ trước khi vào tiếp các cua học thêm mà cánh đàn ông, con trai cũng có mặt. Hóa ra, thú đi “ăn hàng” cũng không phải là “độc quyền” của giới nữ.

Người “hảo ngọt” thích ăn chè, hẳn thể nào cũng biết đến quán chè của Cô Bảy- ngay gần ngã tư đường Tăng Bạt Hổ - Lê Hồng Phong (Quy Nhơn). Chè đậu xanh bông cau vàng ươm, hột đậu mềm nhưng không nát. Chè đậu trắng, đậu đỏ, đậu ván, đậu đen, rồi chè ỉ... loại nào cũng ngon. Ăn miếng chè ngọt thanh chứ không gắt như những quán khác. Vì tín nhiệm Cô Bảy nên nhiều gia chủ đã đến tận nhà (hẻm 53 Diên Hồng) mua chè trước để về cúng rằm, tất niên.

Ở đường Ngô Mây, HSSV rất kết quán chè Nhớ ở số nhà 134. Quán chỉ chuyên bán chè thập cẩm (đủ loại), chè trái cây hay đông sương. Chè ở quán này ngon, rẻ nên nơi đây là “điểm hẹn” không chỉ của các đôi bạn yêu nhau mà còn của các bạn sinh viên đến “khao” học bổng, hoặc “chung độ” sau chầu cá độ nào đó.

Đất Quy Nhơn vốn “nổi tiếng” về giá cả phải chăng, rẻ hơn các thành phố khác. Bởi thế cho nên, chỉ 1.000 đồng bạn có thể thưởng thức được một chén chè nóng, vị ngọt thanh tao của chè Cô Bảy, dĩa bánh tai vạc, bún dây 2.000 đồng, tô bún cá ngon nhất cũng chỉ có 6.000 đồng (có thể lên vào dịp Tết).

Chiều. Dạo quanh thành phố bằng xe máy, xe đạp, lang thang trên từng con phố nhỏ trong không khí bình yên của phố biển, rẽ vào quán bên đường hay trong hẻm nhỏ thưởng thức thú ăn rong. Chà, thật chẳng có gì tuyệt bằng!

Không tin, thử thì biết!

CÁC TUYẾN DU LỊCH QUY NHƠN

Tuyến du lịch sinh thái:
Tuyến du lịch sinh thái biển, đảo
● Lộ trình: Quy Nhơn - Phù Cát.
● Các điểm tham quan: Bãi biển Quy Nhơn, Hoàng Hậu, Quy Hòa, Bãi Dài, Nhơn Lý, Trung Lương, Vĩnh Hội, Tân Thanh, cảnh quan bán đảo Phương mai, các hệ sinh thái đặc thù trên và quanh đảo Nhơn Châu, Đảo Yến, cảnh quan Đầm Thị Nại.
Tuyến du lịch sinh thái rừng, hồ:
● Lộ trình: Quy Nhơn - An Nhơn - Tây Sơn.
● Các điểm tham quan: Thắng cảnh đồi Ghềnh Ráng, Cảnh quan và các hệ sinh thái trên và quanh Hồ Núi Một, thắng cảnh Hầm Hô.
Tuyến du lịch lịch sử - văn hóa:
Tuyến du lịch tham quan nghiên cứu văn hóa Chăm:
● Lộ trình: Quy Nhơn - Tuy Phước - Tây Sơn - Phù Cát - An Nhơn - Quy Nhơn.
● Các điểm tham quan: Tháp Đôi, tháp Bình Lâm tháp Bánh Ít, tháp Thủ Thiện, tháp Dương Long, Tháp Cánh Tiên, thành Đồ Bàn, tháp Phú Lốc, Bảo tàng tổng hợp
Tuyến du lịch tham quan nghiên cứu di tích Quang Trung - Nguyễn Huệ và phong trào Tây Sơn:
● Lộ trình: Quy Nhơn - Tây Sơn - An Nhơn.
● Các điểm tham quan: Thắng cảnh Hầm Hô, Bảo tàng Quang Trung, Điện Tây Sơn, từ đường Võ Văn Dũng, từ đường Bùi Thị Xuân, thành Hoàng Đế, Bãi Nhạn, Núi Tam Tòa.
Tuyến du lịch tham quan, nghiên cứu làng nghề:
● Lộ trình: Quy Nhơn - Đập Đá - Nhơn Hậu - Cát Tường - Quy Nhơn.
● Các điểm tham quan: Nghề rèn, nghề làm đồ gốm gia dụng, nghề làm đồ gỗ thủ công mỹ nghệ, nghề làm nón, nghề làm bánh tráng.
Tuyến du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh:
● Lộ trình: Quy Nhơn - Hội vân - Cát Hải - Cát Tiến - Quy Nhơn.
● Các điểm tham quan: Quy Hòa, Hội Vân, Cát Hải, Cát Tiến.
Tuyến du lịch tổng hợp, tham quan nghiên cứu các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh:
● Lộ trình: Quy Nhơn - Tuy Phước - An Nhơn - Phù Cát - Tây Sơn - Quy Nhơn.
● Các điểm tham quan: Thắng cảnh đồi Ghềnh Ráng, mộ Hàn Mặc Tử, bán đảo Phương Mai, mộ Đào Tấn, Nhà lưu niệm Xuân Diệu, Núi Bà, chùa Linh Phong, chùa Thập Tháp, suối khoáng Hội Vân, hồ Núi Một, Điện Tây Sơn, thắng cảnh Hầm Hô, Chùa Long Khánh, hệ thống di tích nghệ thuật kiên trúc Chăm (Thành Đồ Bàn, các tháp Chàm).
Khu du lịch Hầm Hô - Bảo tàng Quang Trung - Tháp Bánh Ít - Khu du lịch Ghềnh Ráng (thời gian 1 ngày, vào cuối tuần và trong dịp 30-4, 1-5)
* Buổi sáng: Hướng dẫn viên đón khách tại KS Hải Âu, đưa khách tham quan khu du lịch (KDL) Hầm Hô. Tại đây du khách sẽ đi thuyền trên sông Kút, tham quan các thắng cảnh hòn Bóng, hòn Chuông, hòn Gõ, đàn voi đá, khúc sông trời lấp… Sau đó, du khách lên bờ tham quan: hòn non bộ, dấu chân khổng lồ, bàn cờ tiên, tắm suối, tham gia các hoạt động khám phá thiên nhiên hoang dã tại rừng đại ngàn Hầm Hô… Ăn trưa tại nhà hàng Hoa Lộc Vừng bên bờ đập tràn.
* Buổi chiều: Tham quan Bảo tàng Quang Trung và các di tích: cây me, giếng nước, điện thờ Tây Sơn tam kiệt, thưởng thức trống trận Tây Sơn, xem biểu diễn võ cổ truyền Bình Định… Du khách tiếp tục tham quan tháp Bánh Ít, là một trong những cụm tháp độc đáo nhất trong quần thể tháp cổ Chămpa ở Bình Định. Đứng trên đỉnh núi, du khách sẽ được nghe HDV giới thiệu về nền văn hóa Chămpa và ngắm nhìn toàn cảnh huyện Tuy Phước với ruộng vườn, sông nước, làng mạc thật êm đềm và thơ mộng. Sau đó du khách trở về Quy Nhơn, tham quan KDL Ghềnh Ráng “biển một bên và núi một bên”, với đồi Thi nhân, mộ Hàn Mặc Tử, bãi tắm Hoàng Hậu… Xe trả khách tại điểm hẹn ban đầu.
Pho tượng đá kỳ lạ ở Nhơn Hải - Quy Nhơn

Cho đến nay chưa có nhà nghiên cứu nào giải mã được các dòng chữ bí ẩn trên pho tượng(LĐCT) - Theo dư địa chí Bình Định ở thành phố biển Quy Nhơn có 4 xã đảo gồm 3 bán đảo Nhơn Hội, Nhơn Lý, Nhơn Hải và xã đảo Nhơn Châu đều đã phát hiện dấu tích văn hoá Chăm cổ.
Tại Hải Giang - đảo chỉ rộng khoảng 1,2km2 thuộc xã Nhơn Hải - có ngôi chùa cổ nằm trong dãy núi Phương Mai, tên gọi là chùa Linh Phong. Người dân địa phương không biết chùa được xây dựng từ khi nào, chỉ biết nó đã tồn tại ở đây từ rất lâu. Hiện trong chính điện đang thờ pho tượng một tu sĩ Chăm, được tạc bằng đá màu đen rất lạ, pho tượng cổ cho ta một cảm giác kỳ bí và thiêng liêng...

Chuyến đi đảo bằng... xe máy

Mặc dù là cư dân của Quy Nhơn, nhưng do đường từ thành phố sang đảo Nhơn Hải trước đây rất khó khăn, muốn đi xe máy phải chờ thuỷ triều xuống rồi chạy men theo bờ cát ven biển, cư dân ở đảo sang Quy Nhơn cũng phải đi bằng ghe, thuyền... tôi có ý định từ lâu sẽ ra đảo để được nhìn tận mắt bức tượng đá nổi tiếng linh thiêng này. Cuối cùng dịp ấy cũng đến vào ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam 30.4.2007, khi con đường trải thảm bêtông chạy ven biển Quy Nhơn vừa hoàn thành.

Vì là ngày chủ nhật nên thay vì tìm đến UBND xã, chúng tôi đã hỏi thăm đường tới nhà Bí thư Đảng uỷ xã Đặng Thanh Dũng. Anh là người quen biết với tôi hơn chục năm nay.

Ra biển thăm tượng

Từ trung tâm xã bán đảo Nhơn Hải chúng tôi nhờ Bí thư Dũng thuê giúp một chiếc ghe máy nhỏ của một ngư dân để ra đảo Hải Giang - nơi có ngôi chùa cổ Linh Phong và pho tượng Phật lồi ngàn tuổi. Phải mất đến 30 phút chạy thuyền máy, vượt qua Mũi Yến, chúng tôi bỗng nhìn thấy một ốc đảo hiện ra phía xa xa...

Đó là làng chài Hải Giang! Hải Giang hiện là một đơn vị hành chính cấp thôn, trực thuộc xã bán đảo Nhơn Hải, Vì có địa thế một bên là núi cao và một bên là biển xanh (không có đường bộ), nên tôi gọi đây là một ốc đảo. Dân cư làng chài quanh năm sống cách biệt với TP. Quy Nhơn vì giao thông cách trở. Trên đảo tuyệt nhiên không thấy bất cứ một phương tiện giao thông đường bộ nào. Nghĩa là ở đây không có ôtô, xe máy và không có cả... xe đạp!

Bí thư Nhơn Hải cho biết, toàn thôn Hải Giang hiện có 125 hộ gia đình, với khoảng 496 nhân khẩu. Trên đảo chỉ có hơn trăm nóc nhà, hầu hết là nhà cấp 4, nằm dọc theo cồn cát ven biển, phía sau lưng là dãy núi Phương Mai vươn mình ra hai mặt đều giáp với biển. Dãy núi tạo ra một thung lũng bao bọc làng chài nhỏ bên dưới.

Người dân trên đảo rất hiếu khách, nghe chúng tôi hỏi đường lên "chùa Phật lồi" ai cũng nhiệt tình hướng dẫn, thậm chí một số thanh thiếu niên đang chơi đùa trên đảo cũng bỏ dở cuộc vui, sẵn sàng dẫn đường cho chúng tôi, sau đó lại chạy đi tìm giúp ông cụ giữ chìa khoá chùa. Tôi có cảm giác nhờ môi trường sống tốt nên thanh thiếu niên ở đây hiền và tốt bụng...

Vốn là một làng chài nhỏ, diện tích khoảng 120 hécta, nhưng hiện thôn Hải Giang đang nằm trong vùng quy hoạch của tỉnh. Nghe đâu Bình Định đang có chủ trương liên kết với một số nhà đầu tư nước ngoài để biến Hải Giang thành một khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí đặc biệt, dành cho khách du lịch nước ngoài.

Đảo Hải Giang được ghi tên vào lộ trình phát triển tổng thể của Khu Kinh tế - Công nghiệp - Thương mại - Du lịch Nhơn Hội. Tại đây dự kiến sẽ xây dựng casino quốc tế và nhiều dịch vụ du lịch biển hấp dẫn khác dành cho khách du lịch từ nước ngoài đến vui chơi, giải trí và tắm biển. Tuy vậy các dự án này đến nay vẫn đang còn bị "treo"...

Tiếp xúc với chúng tôi một số cư dân đã tâm sự rằng cuộc sống của họ hiện đang rất thiếu ổn định vì chưa được "an cư", vì tâm trạng luôn phải chờ tái định cư nơi khác. Lãnh đạo xã Nhơn Hải nói trong tương lai, có thể toàn bộ dân cư ở thôn Hải Giang sẽ được chuyển đến định cư tại một vùng đất mới trên bán đảo Phương Mai có tên là bãi Rõi, thuộc thôn Nhơn Phước, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn....

Bí thư Dũng cho biết, pho tượng Chăm đã có mặt từ rất lâu ở chùa ở Hải Giang. Dù cách thành phố Quy Nhơn - Trung tâm văn hoá của tỉnh Bình Định - chỉ khoảng dăm ba hải lý theo đường biển, thế nhưng không hiểu sao ngành văn hoá lại ít quan tâm đến việc đầu tư, giữ gìn, tôn tạo pho tượng cổ ngàn năm này...

Những thông tin ấy đã lý giải với tôi vì sao chùa Linh Phong đến nay vẫn chỉ là một ngôi chùa hoang. Trong chùa hiện vẫn không có người ở thường xuyên, không có sư sãi; người dân trong thôn từ nhiều năm nay đã giao phó cho ông Đoàn Nghiệp (65 tuổi), chuyên lo việc hương khói, lễ lạt. Ông Nghiệp là người duy nhất ở trong thôn giữ chìa khoá chùa. Ai muốn lên chùa Linh Phong cúng bái, thăm pho tượng linh thiêng này đều phải gặp ông, nhờ ông dẫn đường lên núi, mở khoá chùa mới vào bên trong được.

Chúng tôi thắc mắc vì sao đến nay chùa vẫn chưa có sư trụ trì, cũng không có người ở tại chỗ để trông nom tài sản nhà chùa, chăm lo pho tượng quý, thì ông Nghiệp buồn bã tâm sự rằng: Chùa Linh Phong nằm trên núi, cách khá xa khu dân cư, lại không có nguồn nước sinh hoạt, không có điện thắp sáng, không có các điều kiện sinh hoạt tối thiểu khác, đặc biệt là thiếu... tiền nên không thể ở lại đây thường xuyên được.

Bí mật pho tượng Chăm cổ

Theo mô tả của các nhà khảo cổ, thì đây là một bức tượng Chăm rất xưa được tạc bằng đá núi. Tượng có chiều cao 0,82m, rộng 0,46m. Nghệ nhân Chămpa thể hiện dưới dạng một tu sĩ ngồi trong tư thế thiền, khuôn mặt trầm tư, tay trái đặt lên đùi, tay phải cầm tràng hạt, mình trần, thân chỉ đeo một mảnh vải vắt chéo qua vai trái. Trên lưng pho tượng có một dây thắt lưng bằng kim loại.

Vị tu sĩ ngồi trong tư thế nhìn thẳng, khuôn mặt trái xoan, cằm nhọn và bộ ria mép rất dày. Trên đầu tượng đội một chiếc mũ trụ cao, phía trước mũ có ghi một hàng chữ Chăm cổ, ở chính giữa trán bức tượng có 3 vạch ngang nằm song song. Tay vị tu sĩ đeo một chiếc vòng hình tròn.

Tượng cổ được gắn chặt với một tấm bia đá ở phía sau lưng, trên tấm bia này có khắc một bài ký với 11 dòng chữ bằng tiếng Chămpa cổ, cho đến nay chưa có nhà nghiên cứu nào giải mã được các dòng chữ bí ẩn nói trên (xem ảnh). Cũng theo các nhà nghiên cứu thì đây là một pho tượng Phật mang phong cách Chăm muộn còn lại duy nhất được phát hiện ở khu vực miền Trung.

Theo tài liệu khảo cổ ở Bình Định, nguồn gốc pho tượng Phật lồi ở chùa Linh Phong là do ngày trước có một số ngư dân ở trên đảo trong lúc đang canh tác trên núi Phương Mai đã phát hiện. Pho tượng kỳ lạ nằm sâu dưới lòng đất đã được đào lên đem hiến cho nhà chùa. Người dân Nhơn Hải từ khi có được pho tượng kỳ lạ này đã đặt thêm tên cho chùa Linh Phong còn gọi là chùa "Phật lồi". Người dân quan niệm tượng Phật đào được từ dưới lòng đất thường rất linh thiêng (!), vì vậy pho tượng tu sĩ lạ bằng đá ở chùa Linh Phong đã làm tăng thêm tính chất thiêng liêng của ngôi cổ tự trên núi đảo Hải Giang...

Hiện nay cứ vào các ngày rằm, lễ tết, người dân trên đảo lại lên chùa thắp hương cúng vái, sau đó "xin bùa" tượng. Họ dùng bột phấn màu đỏ bôi vào tấm bia sau lưng tượng, sau đó dùng giấy bổi áp vào in ra 11 dòng chữ bí hiểm ở sau lưng bức tượng rồi mang về treo trong nhà để trừ tà ma.

Tuy vậy, để hiểu hơn về những di sản cổ đại này, có lẽ cần thêm nhiều thời gian và công sức để các nhà nghiên cứu tìm hiểu và phát hiện. Điều rất cần hiện nay đối với tất cả chúng ta chính là việc tạo các điều kiện tốt nhất để bảo vệ và tôn tạo những di sản ấy.
Nguồn: laodong.com

Khám phá Hải Minh
Hải Minh là một làng biển nhỏ nằm trên bán đảo Phương Mai (KV9- phường Hải Cảng) thuộc thành phố Quy Nhơn. Đến với Hải Minh bạn sẽ lên thăm tượng Trần Hưng Đạo và biển hiện ra như bức tranh sơn thuỷ hữu tình.
Từ nội thành đi đò máy từ bến Hàm Tử, chỉ tốn 2000 đồng và thời gian chưa đầy 10 phút là bạn đã đặt chân lên làng biển Hải Minh. (Nếu không muốn chờ đợi, bạn có thể thuê nguyên một chiếc đò với giá 10.000 đồng/chuyến). Đầu tiên, bạn sẽ viếng thăm tượng đài Trần Hưng Đạo. Tượng được xây dựng từ những năm đầu thập niên 70 thế kỷ trước. Ở chân tượng, bốn mặt đều trang trí phù điêu về cuộc đời và sự nghiệp của vị anh hùng. Theo một cầu thang nhỏ, thẳng đứng ở phía tây tượng đài bạn sẽ lên trên phần bệ tượng. Từ đây, giữa bốn bề lộng gió, bạn có thể thoả thích phóng tầm mắt về bốn phương trời. Xa xa về phía đông là đảo Cù Lao Xanh, quay nhìn thành phố Quy Nhơn như một dải lụa nằm vắt ngang giữa nước và trời. Và bên kia là đầm Thị Nại một màu xanh ngắt… Ở đây còn có ngọn Hải Đăng hướng dẫn tàu bè ra vào cảng Quy Nhơn.
Theo cứ liệu lịch sử, dưới thời Tây Sơn, khu vực Hải Minh được xây dựng hệ thống đồn luỹ, pháo đài án ngữ cửa biển Thị Nại, nay vẫn còn vài dấu tích… Theo con đường mòn trên núi về phía bãi cát dọc biển, bạn sẽ đến Hang Dơi. Theo người dân địa phương, trước kia hang này là lối vào của một con đường dẫn đến tận dưới khu tượng đài Trần Hưng Đạo, sau này sóng biển đẩy cát lấp dần mất lối đi(!?). Bên trái hang, cách một ghềnh đá nhỏ là bãi Rạng, một bãi biển nhỏ còn hoang sơ và đẹp. Leo qua các đồi khác dọc triền núi, bạn sẽ đến các bãi khác mà dân đảo vẫn gọi là bãi Rạng 2, bãi Rạng 3… Nơi đây, cát trắng, biển trong xanh, sóng nhẹ nhàng, e ấp… bạn có thể hoà mình vào sóng nước.
Với công trình văn hoá, thiên nhiên hoang sơ, kỳ thú…sao bạn không thử một lần khám phá Hải Minh?
Tối ra nhà hàng trên tàu Hoa Hoa gần cảng QN ă
Ngày 1:

Bún cá Ngọc Liên --- Bãi Bầu ----thăm làng Hàn Mạc Tử ---- tối ăn thịt rừng [/I:

]Sáng sớm 8h đã đến QN rồi, đường bay ngắn, chưa kịp ngủ đã thấy hạ cánh. Đi taxi khoảng 45p vào đến Trung tâm thành phố, về khách sạn nhận phòng rồi 2 vợ chồng mình thay quần áo, bắt taxi đi ăn sáng ở Quán cá Ngọc Liên. Thấy mọi người khen nhiều lắm, làm mình cũng rất hào hứng, nhưng cảm nhận của mình là cũng bình thường. Chắc tại vị không hợp với người Bắc, nước dùng hơi ngọt. Mình ăn bún cá đặc biệt + sứa, miếng sứa hơi to làm mình ăn cảm thấy hơi ngấy 1 chút. Túm lại là bún cá Ngọc Liên ăn cũng tạm được, ko đến nỗi đặc biệt như mình nghĩ. Giá rẻ, hình như 25k/bát
Ăn sáng xong nhà mình thẳng tiến bắt taxi ra khu du lịch Bãi Bầu: Hoang sơ, vắng vẻ, nước xanh trong vắt, trời nắng đẹp. Mình tắm rồi nằm dài ở đấy hưởng thụ. Ăn trưa luôn ở đó. THấy bác taxi giới thiệu ở đó có món xôi + gà hấp rất ngon, nhưng nhà mình không khoái ăn gà, nên chỉ gọi toàn hải sản. Mẹ nào muốn thử thì ngay từ lúc mới đến, đặt trước với nhà hàng, hẹn giờ là họ phục vụ, Nên lấy số mobile của cậu phục vụ để cần gì còn gọi, vì các chòi ở khá xa nơi bán hàng.
Bộ ảnh đẹp nhất của mình là ở Bãi Bầu đó, nên khuyến khích các mẹ mặc váy, gió biển tung bay, đẹp lắm. Nhìn ảnh như ở bờ biển nước Ý vậy.
Chiều khoảng 3-4h lại gọi taxi đến đón về trung tâm. Đường đi khá xa, mình đi taxi Mai Linh hết khoảng 300/ 1 chiều. TRên đường về lại tp mình có ghé thăm ngôi làng của Hàn Mạc Tử, đây là nơi ông ý sống từ bé, và là nơi ông từ trần, sau này mới đc đưa lên đồi Hoàng Hậu. 2 bên đường đi đẹp lắm, 1 bên là biển, 1 bên là núi.
Tối mình đi ăn thịt thú rừng ở quán Phố Núi, cứ nói taxi họ sẽ đưa đến tận nơi. Recommend món Cà ri Dê ^^ . Sau đó là về đi uống café ngắm gió biển
Ngày 2:
Thăm đảo lặn ngắm san hô ---- Cầu Thị Nại ----Ăn trưa trên đảo ----Bánh các loại ----Thăm mộ Hàn Mạc Tử ----Bãi trứng ---Bãi Hoàng Hậu ---Tối ăn hải sản ở quán Hai Đẹp

Mình đi đảo lặn san hô, cái này là bên cty a Trung tổ chức. Cả đoàn có 8 người. TRên đường đi ra Đảo sẽ đi qua cây Cầu Thị Nại. So với Bãi Bầu, thì Đảo Hòn Khô lại càng hoang sơ, nước trong như chưa từng có bàn chân nào đặt lên cả. Đeo kính ngụp lặn san hô là việc mình thấy thích nhất trong cả chuyến đi QN đấy. Nếu các mẹ cũng đi của bên cty a Trung, thì trước khi được lặn chính thức, sẽ được cho lặn thử trước để làm quen. Cái bãi để lặn thử đó cũng đẹp mê hồn, 1 dải cát trắng nhô lên, chạy tít ra xa giữa biển, 2 bên sóng đánh vào bọt tung trắng xóa. Mẹ nào thích chụp ảnh biển thì đây là chỗ đẹp nhất đấy. Mình đã bỏ lỡ, ko chụp đc do lúc đó gió to quá, cất hết máy ảnh đi vì sợ dính cát.
Ăn trưa trên đảo và nằm nghỉ trên võng dưới bóng cây bang. Cả đảo có duy nhất 1 ngôi nhà thôi.
Trên đường về sẽ đi qua cồn cát, các mẹ nếu còn khỏe thì chiều kết hợp đi trượt cát luôn.
Chiều khoảng 2h mình đã về đến ks, 2 vc lại kéo nhau đi ăn. Lần này mình thử ăn các loại bánh ở Quy Nhơn. Bắt taxi bảo cho đến hàng bán bánh các loại, ngay dưới chân tòa nhà Vietinbank (hay Sacombank nhỉ ) Ở Tp QN có mỗi một tòa nhà Ngân hàng cao thôi, mình ko nhớ tên chính xác nữa. Ở đấy có trứng cút, các loại bánh, và ốc xào xả ớt. Bọn mình thử hết tất cả các loại có thể ăn được hehe.
Ăn uống no nê xong lại bắt taxi đi thăm Mộ Hàn Mạc tử, Bãi trứng, bãi Hoàng Hậu. Nói chung là cảnh đẹp. À, ở đây mẹ nào không cẩn thận sẽ bị giống như mình đấy. Ở ngay chỗ bãi Trứng có biển báo là Bãi tắm tiên đi 1000m, vợ chồng mình đang thèm tắm biển (mặc sẵn đồ bơi rồi) hăm hở đi bộ theo bảng chỉ dẫn, đi mãi đi mãi chưa thấy đâu. Được khoảng 1 cây số, lại thấy 1 biển chỉ xuống núi, đường đi xuống thì kinh khủng lắm, đá long choc, chả thấy 1 bóng người nào, có 1 túp lều lợp lá thì đổ ngả nghiêng, sợ chết khiếp. Hóa ra cái bãi đó ngày xưa có tồn tại, giờ chắc do thiên nhiên thay đổi, núi nở, bãi tắm bị biến mất rồi. Mình lại phải lóc cóc leo lên đường ngồi đợi taxi vào đón. Mệt + sợ, nhưng được cái ngồi trên cao ngắm nhìn biển lúc hoàng hôn và toàn cảnh TP QN từ xa cũng gỡ gạc được phần nào.
Tối mình bắt taxi đi ra quán Hai đẹp ăn Hải sản. Quán ở ngay chân cầu Thị Nại, đi taxi từ Hoàng Gia mất khoàng 200k đấy. QUán này đúng như mấy mẹ giới thiệu, đồ ăn tươi ngon, giá cũng ko rẻ so với Hà Nội là mấy đâu ạ. Các mẹ nên ăn thử Tôm ngũ ni và cua Huỳnh đế (ko biết gọi tên thế đã chính xác chưa nữa) Nếu đi vào mùa nhum ăn nhum chắc sẽ ngon, mình đi ko đúng mùa nên ko thử được. Quán nằm ngày bên sông, đồ ăn ngon, phục vụ nhanh.

P/s: 2 ngày liền mình đều ăn thử món cháo ở QN, những mẹ nào thích ăn cháo kiểu như ở ngoài Bắc, tức là xay nhuyển gạo ra rồi mới nấu thì chắc ăn cháo QN sẽ ko thấy ngon. Cháo ở đây họ nấu nguyên hạt gạo, tức là lúc bê ra bàn phục vụ, nước và gạo tách làm 2 phần riêng biệt. Hix, chồng mình vẫn khen ngon, mình thì chịu, ko ăn được.
Ngày 3: Khu du lịch Hầm Hô – Bảo Tàng Quang Trung

Đường đi Hầm Hô khá xa, các mẹ nên đi từ sáng sớm cho đỡ nắng. Nên mang theo ô, áo và tất cả những gì có thế chống nắng. Đi thuyền khoàng 30p theo dòng suối trong vắt từ ngoài vào đến tận bên trong. Nước suối trong vắt nhìn thấy đáy. Nên mang theo áo bơi, đồ tắm, vì tắm suối cũng thích lắm. Ở đây có duy nhất 1 nhà hàng, các mẹ nên đặt sẵn đồ ăn từ lúc mới vào, sau đó đi vào suối chơi + tắm, lúc sau quay ra đã có đồ ăn sẵn sang rồi. Đồ ăn ở đấy rẻ + ngon lắm. món mà các mẹ nên ăn đó là cá suối nướng/rán. Do lượng khách đông, lại có 1 nhà hàng nên phục vụ ở đây khá là chậm. Mẹ nào ko đặt trước, tầm buổi trưa mới vào gọi thì sẽ phải chờ rất lâu.

Ăn xong nghỉ ngơi rồi quay ra, trên đường về ghé thăm Bảo Tàng Quang Trung (cái này mình thấy bình thường, đi tham quan cho biết thôi, chứ cũng ko có gì ấn tượng)

Hầm Hô rất đẹp, rất thiên nhiên, phù hợp cho 1 ngày picnic ngoài trời, gia đình nào có trẻ con hoặc người già đều đi được.

Các bác trai ở QN ở đây rất abc/xyz à nha Mình gặp 2-3 thuyền toàn là các bác tầm 40 tuổi, đi cùng các e khoàng 20 tuổi J có đôi có cặp… Nói chung là phong cảnh ở đây rất hữu tình, non nước sum vầy, nên dễ tức cảnh sinh tình

Tối đi ăn cơm ở nhà hàng Quê Hương 2, ăn cơm gà , cá kho tộ và canh gà nấu lá giang nhé. Đặc sản đấy nhé

Túm lại là, mình ở QN trọn 3 ngày, ngày 4 bay về Hn từ sáng sớm. Và mình đã sử dụng triệt để 3 ngày đó, ko bỏ phí 1 phút giây nào, đi tất cả các địa điểm , và ăn thử tất cả các món được các mẹ trên này giới thiệu. Ko có điều gì là ko hài lòng cả, tất cả cảnh đều rất đẹp, các món ăn đều rất ngon. 2 vợ chồng mình đều béo lên sau 3 ngày đấy. Lần trước đã đến QN 1 lần, mà ko có nhiều thời gian để đi khám phá QN như lần này, mình yêu QN rồi đấy . Khi nào có con, chắc chắn mình sẽ cho nó quay lại đây chơi

Chuyến đi của mình đáng nhớ như vậy là nhờ a Trung – QN và cty của anh đấy. Mình rất biết ơn a Trung. A Trung rất nhiệt tình, chu đáo. Bé Sương thì cũng vậy, rất có trách nhiệm, lại có duyên ăn nói nữa. Mình hài lòng với kỳ nghỉ này từ A tới Z. Mỗi tội đi nhiều nên mệt, về đến khách sạn là 2 vc lăn quay ra ngủ, chả làm ăn được gì hehe

Quà QN các mẹ có thể hỏi a Trung tên và SĐT của chị chủ, chị ý còn đưa đến tận khách sạn cho mình đấy ::X





Kinh nghiem du lich Quy Nhon1.Vai Thông tin về chỗ ở

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28