Gửi anh
Monday, November 5, 2007 4:27:28 PM
Sau thời gian khá dài suy nghĩ D quyệt định nói hết với T những gì D nghĩ và tất cả tình cảm của mình. D không biết là T có hiểu, chấp nhận hay không, hơi lo lắng nhưng thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều (thậm chí có người đã châm chọc D vẫn cảm thấy bình thường). D cho là mình làm đúng bởi D đã, đang và sẽ không thể coi T là một người bạn bình thường như mọi người được. Có người bảo rằng D nên chấp nhận người đang theo đuổi mình sẽ tốt hơn. Nhưng có phải như vậy hay không??? Đã một lần D thử nhưng kết quả là sao??? D đã làm người khác bị tổn thương và gây ra nhiều nhiều rắc rối khác. D không thể quên được những lời trách móc của mẹ hay của O. D hiểu mẹ, nóng tính nhưng chưa bao giờ gay gắt với con gái như vậy. Còn O, chưa bao giờ nặng lời cho dù D quá đáng. Thế là biết D sai đến cỡ nào rồi. Nên D không thể lại mắc sai lầm lần nữa.
Bây giờ D quyết định đặt dấu chấm. Chấm hỏi, chấm than hay chấm lửng gì cũng được. Dấu chấm này không phải là sự kết thúc. Phía sau dấu chấm là trang mới cho D. Dù T quyết định thế nào thì đó cũng là một trang mới cho mình. D hi vọng đó là trang mới tốt hơn, và sang trang đó D sẽ sống tốt hơn với những tình cảm thực của lòng mình...[/COLOR
]
Bây giờ D quyết định đặt dấu chấm. Chấm hỏi, chấm than hay chấm lửng gì cũng được. Dấu chấm này không phải là sự kết thúc. Phía sau dấu chấm là trang mới cho D. Dù T quyết định thế nào thì đó cũng là một trang mới cho mình. D hi vọng đó là trang mới tốt hơn, và sang trang đó D sẽ sống tốt hơn với những tình cảm thực của lòng mình...[/COLOR
