My Opera is closing 1st of March

Sói già

Không đi lối này thì ta đi lối khác

Về phố cũ

Tôi lang thang từng phố
Sống lại kỷ niệm xưa
Vết sần viên gạch cũ
Tiếng xô đồ giữa trưa

Hè thẳng dài bóng nắng
Đâu rồi bãi cỏ quen
Xe quanh mình vội vã
Chân dò từng cái tên

Bạn bè người đã khuất
Đứa thật xa thật xa
Chợt rơi vào khoảng hẫng
Đu đưa bóng nhãn già


-------------------------21/11/2007

Bị rù!Lạnh!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28