Skip navigation.

Log in | Sign up

Hội đồng hương vùng chiêm trũng - Đường 7

Kết nối bạn bè gần xa

STICKY POST

Bà con vùng chiêm trũng về đây nào!

Bà con vùng chiêm trũng đường bảy chúng ta sinh ra và lớn lên gần nhau, nhưng bây giờ mỗi người một phương, hãy về đây ôn lại kỹ niệm xưa, thông báo những tin mới để bà con anh em biết mà chia buồn, biết mà chia vui, khẹc khẹc
Bác nào đi đâu, làm gì thông báo lên đây cho anh em, chị em biết còn biết mà nhờ cậy,
Bác nào đi cưa vùng mô, thông báo lên đây khỏi anh em đụng hàng,
Bác nào sắp lấy vợ thông báo lên đây để anh em còn biết mà nhịn ăn mấy ngày,
Bác nào đẻ con thông báo lên đây để anh em còn biết mà làm su gia...
Nói túm lại đây là nơi anh em chúng ta bày tỏ nỗi lòng, ôn lại chuyện cũ, bàn chuyện mới, rủ nhau đi cưa, giữ thông tin, vân vân và vân vân...
Bố cáo bà con gần xa!

Ghi chú: Bà con muốn biết cách sử dụng hãy click vào đây:
http://my.opera.com/duongbay/forums/topic.dml?id=226685

STICKY POST

Nội quy của cộng đồng!

Chào bà con gần xa!
Nhằm tạo lập một cộng đồng lâu dài và gắn bó trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.
Đến với blog này các bạn cần tuân thủ một số nội quy sau:
Rules
1. Tuyệt đối không viết chuyện riêng tư của người khác một cách quá đà, nếu vi phạm sẽ bị xóa mà không báo trước.
2. Mỗi người vào viết bài cần tạo riêng cho mình một account (click vào sign up để tạo) và nghiên cứu cần thận cách sử dụng group này trước khi post bài
3. Ngôn từ sử dụng phải văn minh và lịch sự. Tránh sử dụng ngôn từ thô tục, những trường hợp này có thể bị xóa mà không báo trước.
4. Tránh sửa bài của người khác khi chưa được cho phép, chỉ nên viết những nhận xét của mình bằng cách comment

gửi anh em!

Dạo này anh em làm ăn vất vả, lo kiếm tiền mưu sinh nên ai ai cũng thấy mệt mỏi. em gửi đến anh em món ăn tinh thần để lấy lại sức khoẻ phục vụ đất nước, phục vụ vợ con. Mong rằng anh em xa gần bớt chút thời gian tham gia cho nó vui vẻ. lâu nay anh em im hơi lặng tiếng quá.

Read more...

Gửi mấy bác có vợ.

Khi lấy chồng, người vợ ngoài công việc nội trợ, trông con, người vợ còn đảm nhận trách nhiệm với xã hội là giáo dục và dạy dỗ chồng. Nhiều chị em chưa nắm được kỹ năng cần thiết hoặc chỉ chú ý đến học cấp tốc nữ công gia chánh... đã vội vàng lấy chồng cần xem qua danh mục công việc sau:

Read more...

gửi bác Hoà ảnh mấy con em vừa thi học sinh thanh lịch trường Nguyễn Xuân Ôn. Bác về kiếm em nha.

gửi bạn Hòa đọc chơi

Lang thang trên mạng đọc được bài hay hay. Gửi cho bạn Hòa. Mong rằng bạn cũng giống như nhân vật HẮN này nha. Goodluck!!!!!!!!!!!!

Read more...

Chào các bác.

Vâng, chào các chiến hữu, sau thời gian cực jài lo mò cua bắt ốc, lên rừng xuống biển kiếm cái ăn nhét vào mồm, kiếm ít xèng giữ trử để lo cho mùa đông năm nay nó ấm áp hơn mấy đông trước, vì dự tính rằng đông năm nay chắc sẽ lạnh hơn mấy đông qua.Nên không có liên lạc, gặp gỡ ai hết, mong các vị bỏ qua cho, hế hế ( kô bỏ tau oánh gãy jò).

Lên blog thì chỉ thấy bác NNL với bác Thắng ới nhau với TMC ,hê hê hiu quạnh quá. Mà hôm rồi biết bác NNL đi xuyên việt, bác bố trí pót ít ảnh nam trung bắc, nơi bác du ngoạn qua cho anh em nghiá với, mà tui nói bác, đi thăm thú nước nhà thì cẩn thận bác hé, chớ bác cứ ngắm "cái khác" là đi không về đó. ha ha.
Đợt trước có nghe bác Sơn xi hay "ngâm" cái bài " núi 2", nghe nói bài đó nổi tiếng lắm, vậy tui pót lên đây tặng cho các chiến hữu đọc chơi..


NÚI ĐÔI

Bảy năm về trước em mười bảy
Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng
Xuân Dục, Đoài Đông hai nhánh lúa
Bữa thì anh tới bữa em sang.

Lối ta đi giữa hai sườn núi
Đôi ngọn nên làng gọi núi Đôi
Em vẫn đùa anh sao khéo thế
Núi chồng, núi vợ đứng song đôi.

Bỗng cuối mùa chiêm quân giặc tới
Ngõ chùa cháy đỏ những thân cau
Mới ngỏ lời thôi đành lỗi hẹn
Ai ngờ từ đó mất tin nhau.

Anh vào bộ đội lên Đông Bắc
Chiến đấu quên mình năm lại năm
Mỗi bận dân công về lại hỏi
Ai người Xuân Dục Núi Đôi chăng.

Anh nghĩ quê ta giặc chiếm rồi
Trăm nghìn căm uất bao giờ nguôi
Mỗi tin súng nổ vùng đai địch
Sương trắng người đi lại nhớ người.

Đồng đội có nhau thường nhắc nhở
Trung du làng nước vẫn chờ trông
Núi Đôi bốt dựng kề ba xóm
Em vẫn đi về những bến sông.

Náo nức bao nhiêu ngày trở lại
Lệnh trên ngừng bắn anh về xuôi
Hành quân qua tắt đường sang huyện
Anh nhớ thăm nhà thăm Núi Đôi.

Mới đến đầu ao tin sét đánh
Giặc giết em rồi, dưới gốc thông
Giữa đêm bộ đội vây đồn Thứa
Em sống trung thành chết thuỷ chung.

Anh ngước nhìn lên hai dốc núi
Hàng thông, bờ cỏ, con đường quen
Nắng lụi bỗng dưng mờ bóng khói
Núi vẫn Đôi mà anh mất em.

Dân chợ Phù Linh ai cũng bảo
Em còn trẻ lắm, nhất làng trong
Mấy năm cô ấy làm du kích
Không hiểu vì sao chẳng lấy chồng.

Từ núi qua thôn đường nghẽn lối
Xuân Dục Đoài Đông cỏ ngút đầy
Sân biến thành ao nhà đổ chái
Ngổn ngang bờ bụi cánh dơi bay.

Cha mẹ dìu nhau về tận đất
Tóc bạc thương từ mỗi gốc cau
Nứa gianh nửa mái lều che tạm
Sương trắng khuấy dần chuyện xót đau.

Anh nghe có tiếng người qua chợ
Ta gắng mùa sau lúa sẽ nhiều
Ruộng thấm mồ hôi từng nhát cuốc
Làng ta rồi đẹp biết bao nhiêu.

Nhưng núi còn kia anh vẫn nhớ
Oán thù còn đó anh còn đây
Ở đâu cô gái làng Xuân Dục
Đã chết vì dân giữa đất này?

Ai viết tên em thành liệt sĩ
Bên những hàng bia trắng giữa đồng
Nhớ nhau anh gọi em, đồng chí
Một tấm lòng trong vạn tấm lòng.

Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm */*




Happy Birthday!!!

Happy Birthday to Lê Hòa!wine !:sing: !:cheers: !!!
Chúc bạn sẽ là cánh chim đầu đàn của Đường 7 chúng ta( Lấy vợ nhanh lên đi....):lol:

Đố anh em trong 4 chú này chú nào sinh ngày 6/5
Chú nào là LehoaBK..:lol:

Read more...

Nguyễn Xuân Ôn - Mái trường thân yêu

60 năm đối với một trường THPT. Đó là một khoảng thời gian khá dài trong quá trình hình thành và phát triển. Bởi vậy, khó có một bài viết nào có thể nói lên được đầy đủ những mốc son lịch sử, những dấu ấn quan trọng về nhà trường.
Trường THPT Bán công Nguyễn Xuân Ôn (tên khai sinh của nhà trường) thuộc huyện Diễn Châu – Nghệ An được thành lập tháng 3 năm 1946 theo đề xuất của Huyện Uỷ, Uỷ ban kháng chiến và Mặt trận Việt Minh huyện Diễn Châu và Quyết định của Nha giáo dục Trung bộ. Ra đời chỉ sau thắng lợi của cách mạng tháng tám 1945 nửa năm, và trước ngày toàn quốc kháng chiến chống Pháp (20 tháng 12 năm 1946) 9 tháng. Mốc lịch sử quan trọng ấy đủ nói lên nhiều điều. Không chỉ là những gian nan, thử thách của hai cuộc kháng chiến trường kì, những khó khăn của những năm đầu sau giải phóng 1975 và cả những thuận lợi của hai mươi năm đất nước đổi mới.

Read more...

Hello

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

Bài hát Mong chờ của nhạc sỹ Xuân Tiên do ca sỹ Hoàng Oanh thể hiện
1.
Kìa trăng lên cao đang soi sáng
Dòng Hương Giang kia như lơ đãng
Mặc thuyền bồng bềnh theo bóng . . . thời gian
Thuyền ơi sao lênh đênh trôi mãi?
Về đâu? ngang qua hay dừng lại
Dừng lại để tôi nhắn ai . . . vài . . . câu

2.
Kìa chim ăn đêm kêu xao xác
Lòng tôi đang bâng khuâng ngơ ngác
Nhìn mây mây bay tan tác . . . vì . . . đâu
Đàn ai buông to bên trăng sáng
Hòa theo câu ca thêm nhịp nhàng
Nhịp nhàng lời ca tiếng nhạc . . . còn . . . vang

Điệp khúc

Ơ . . . ơ mong chờ . . .
Con thuyền trôi . . .
Thuyền trôi về bến . . . bến . . . ni

Ơ . . . ơ con thuyền . . .
Ới thuyền đừng . . .
Thuyền đừng theo gió . . . gió . . . đi

3.
Thuyền ai trôi êm trên sông vắng
Dường như vô tư không lo lắng
Hồn còn ngập ngừng trong ánh . . . vàng . . . tan
Nhìn theo xa xa ai buông lái
Mà đi đi sao không dừng lại
Để người chờ như hoa héo . . . màu . . . phai
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31