Skip navigation.

cuộc đời trôi nổi....

đi tìm cõi bình yên........

Gửi tặng!!


Đêm qua chiều về cho ai nhớ,
Có còn Nguyên đó buổi chiều không?
Ơ kìa cô Tấm sao kia chớ????
Vội vã cô đi quên để giày!!!


Vẫn còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp Người... ấn tượng đầu không sao quên được?

Tình!

Nước vô tình ngàn năm vẫn chảy,
Mây vô tình mây vẫn cứ bay xa.
Trăng vô tình trăng vẫn đùa với gió,
Người vô tình người vẫn hiểu lòng ta!

............................

Bao năm qua ta đã yêu hết mình.........
và đã nhận "nhiều" hơn những gì mình mong ước.....
nhưng hôm nay đâu còn như thế nữa..........
Ôi trời! ta sắp lại thành ta...........

GỬI GIÓ MÂY


" Gửi đến em cô học trò bé nhỏ!
Đã trao tôi một tình yêu dịu kì...
Một tình yêu của người bố thí!
Có hay không tôi đã chìa tay??

Tôi sống trong ánh sáng hồng...
Nhấp nháy trong tim màu rực lửa..
Lơ lững cùng mây, bay cùng gió!
Mắc tôi lên tận mấy cành sao...

Rồi một ngày que diêm vụt tắt,
Ánh mặt trời cắt đứt dây treo...
Ném tôi về trần gian địa thế,
Thôi rồi tan xác kẻ xin tình!

Ngẩng đầu dậy trong cơn tê tái,
Đắng môi hông cay xé con tim...
Đừng nhìn tôi thương hại em nhé!
Điều mà tôi ghét nhất trên đời!!

Ơi hỡi em cô học trò bé bỏng!
Xứng với em hoàng tử tuấn tài!
Chẳng phải tôi thằng hèn bãi rác!
Đâu xứng phục dưới gót chân em!!!

Nắng ngày mai rực hồng rạng rỡ...
Hoàng tử kia rồi sẽ bên em!
Đừng bận tâm cô học trò yêu dấu!
Hạnh phúc rồi đến với em thôi!!! "


....sẽ không quên ngày ấy......

( 14\2\08 - viết lại kẻo quên!!..)

Màu tâm trạng!!


........
Những cánh én chập chờn bao mơ ước
Thả hồn xưa kỉ niệm cũ đong đầy.
Nghe gió thoảng nhẹ phả vào trong nắng
Chợt nhận ra nước vẫn xuôi dòng!
:smile:
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31