Chuyện có bầu con
Friday, November 20, 2009 4:18:10 AM
30/4/2008
Ngày 30/4/2008
Bố mẹ về nghỉ lễ với ông bà nội, bà nội bắt đầu giục bố mẹ về việc có em bé rối đấy. May sao khi lên đến Hà Nội mẹ biết tin là mẹ đã có bầu con, mẹ mừng lắm. Mẹ thông báo với bố, bố rất bất ngờ, bố bảo "Thế à", thế là mẹ giận bố đấy con ạ, con biết tại sao không? Vì mẹ đọc nhiều chuyện, xem nhiều phim thấy người ta tả cách thể hiện sự vui mừng của các ông bố khi biết tin sắp được làm bố: nào là nhảy cẫng lên, gọi điện thoại khắp nơi, ôm chầm lấy vợ quay 1 vòng, bố không làm như thế nên mẹ nghĩ là bố không vui con ạ, mẹ kỳ cục quá phải không con. Bố đã giải thích, dỗ dành mẹ, nhưng mẹ vẫn ấm ức con ạ.
Mà lạ thật đấy, biết có bầu con là tự nhiên mẹ thấy mệt và chán ăn, không biết là mẹ nghén hay mẹ làm nũng bố con nữa, hihi, con không được trêu mẹ đâu nhé.
Ngày 30/4/2008
Bố mẹ về nghỉ lễ với ông bà nội, bà nội bắt đầu giục bố mẹ về việc có em bé rối đấy. May sao khi lên đến Hà Nội mẹ biết tin là mẹ đã có bầu con, mẹ mừng lắm. Mẹ thông báo với bố, bố rất bất ngờ, bố bảo "Thế à", thế là mẹ giận bố đấy con ạ, con biết tại sao không? Vì mẹ đọc nhiều chuyện, xem nhiều phim thấy người ta tả cách thể hiện sự vui mừng của các ông bố khi biết tin sắp được làm bố: nào là nhảy cẫng lên, gọi điện thoại khắp nơi, ôm chầm lấy vợ quay 1 vòng, bố không làm như thế nên mẹ nghĩ là bố không vui con ạ, mẹ kỳ cục quá phải không con. Bố đã giải thích, dỗ dành mẹ, nhưng mẹ vẫn ấm ức con ạ.
Mà lạ thật đấy, biết có bầu con là tự nhiên mẹ thấy mệt và chán ăn, không biết là mẹ nghén hay mẹ làm nũng bố con nữa, hihi, con không được trêu mẹ đâu nhé.


