BNgày 20/11/2009
Friday, November 20, 2009 3:17:33 AM
Con yêu,
Mẹ đã rất nhiều lần muốn viết nhật ký cho con, từ ngày 2 mẹ con mình ở nhà trong nhau ý, mẹ muốn ghi lại những kỷ niệm, nhưng phát hiện của mẹ về con, nhưng mà mẹ chần chừ mãi, vì viết vào sổ thì mẹ ngại, viết vào máy tính thì cái máy tính bàn của mình tậm tịt lắm con ạ, mẹ sợ thỉnh thoảng nó down bố mang đi sửa về là mất hết như cái nhật ký của mẹ ngày xưa ấy. Thế là mẹ nghĩ đến việc lập blog cho con, lâu lắm rùi con ạ, ý định này của mẹ ấy, nhưng mà trình tin học của mẹ còi quá mà mẹ cũng ngại nữa vì thấy Blog của mọi người lung linh lắm, mẹ sợ mẹ không đủ trình độ, đủ kiên nhẫn, đủ thời gian để làm một cái Nhật ký đẹp cho con, nhưng đợt này công việc của mẹ rảnh quá, đọc hết các trang nọ trang kia rồi cũng chán, mà con trai mẹ ngày càng lớn, càng biết nhiều, làm mẹ đi làm càng thấy nhớ con, nên mẹ quyết định mày mò lập Blog cho con. Mẹ sẽ nhờ bố khi nào có thời gian sẽ hỗ trợ mẹ phần mỹ thuật để con có một trang nhật ký đèm đẹp một chút. Nghĩ đến lúc con biết đọc, con đọc được những dòng này mẹ đã thấy vui lắm ý. Bây giờ mẹ sẽ từ từ ngược dòng thời gian để kể chuyện về con nhé. Có thể không theo trật tự thời gian nhưng tất cả đều là những kỷ niệm mà mẹ muôn con biết, con trai cua mẹ ạ.
Mẹ đã rất nhiều lần muốn viết nhật ký cho con, từ ngày 2 mẹ con mình ở nhà trong nhau ý, mẹ muốn ghi lại những kỷ niệm, nhưng phát hiện của mẹ về con, nhưng mà mẹ chần chừ mãi, vì viết vào sổ thì mẹ ngại, viết vào máy tính thì cái máy tính bàn của mình tậm tịt lắm con ạ, mẹ sợ thỉnh thoảng nó down bố mang đi sửa về là mất hết như cái nhật ký của mẹ ngày xưa ấy. Thế là mẹ nghĩ đến việc lập blog cho con, lâu lắm rùi con ạ, ý định này của mẹ ấy, nhưng mà trình tin học của mẹ còi quá mà mẹ cũng ngại nữa vì thấy Blog của mọi người lung linh lắm, mẹ sợ mẹ không đủ trình độ, đủ kiên nhẫn, đủ thời gian để làm một cái Nhật ký đẹp cho con, nhưng đợt này công việc của mẹ rảnh quá, đọc hết các trang nọ trang kia rồi cũng chán, mà con trai mẹ ngày càng lớn, càng biết nhiều, làm mẹ đi làm càng thấy nhớ con, nên mẹ quyết định mày mò lập Blog cho con. Mẹ sẽ nhờ bố khi nào có thời gian sẽ hỗ trợ mẹ phần mỹ thuật để con có một trang nhật ký đèm đẹp một chút. Nghĩ đến lúc con biết đọc, con đọc được những dòng này mẹ đã thấy vui lắm ý. Bây giờ mẹ sẽ từ từ ngược dòng thời gian để kể chuyện về con nhé. Có thể không theo trật tự thời gian nhưng tất cả đều là những kỷ niệm mà mẹ muôn con biết, con trai cua mẹ ạ.


