Bố mẹ mua nhà
Friday, November 20, 2009 8:42:27 AM
Cưới nhau xong, có bầu con, bố mẹ vẫn đi thuê nhà để ở nhé, chứ chưa có nhà mình bây giờ đâu. Bố mẹ thuê nhà của bà trẻ Phương ấy, được cái cũng ổn định nhưng mà nhà ẩm thấp, tối, chật, nhất là khu bếp và vệ sinh thì hơi bẩn. Bố mẹ ở thì được nhưng con ở thì có vẻ không ổn lắm. Mẹ cũng nghĩ thế nhưng không muốn tạo áp lực cho bố con vì bản thân bố con đã tự tạo cho mình nhiều áp lực lắm rồi. Hơn nữa mẹ thấy nhiều nhà có con vẫn ở nhà thuê và nhà có khi còn không sạch sẽ bằng nhà bố mẹ đang ở lúc đó, mẹ cũng chuẩn bị tinh thần đi thuê nhà 7-8 năm từ hồi bố mẹ quyết định lấy nhau rồi, nên mẹ thoái mái lắm.


