My Opera is closing 3rd of March

Nhật ký cho con, cho mẹ, cho gia đình của Bi

Cả nhà yêu nhau

Subscribe to RSS feed

Ngày 22/11/2009

Dạo này Bi hư quá thôi, con trai ạ. Một đêm mẹ không biết là con dậy đòi ti mẹ bao nhiêu lần nữa. Con cựa mình là bắt đầu dẩu cái miệng ra đòi ti, mẹ không cho là bắt đầu mếu máo, lăn lộn, tay giằng áo mẹ, mặt con lại bôi thuốc nên mẹ lo con lăn lộn nhiều sẽ rát mặt và hết thuốc, cho con ti mẹ đã phải nằm nghiêng mỏi hết người, con ngủ, nha ti me ra và quay lưng vào mẹ ngủ, mẹ vừa trở mình là con lại quay lại đòi ti. Mọi chuyện lại lặp lại, mẹ bực mình kinh khủng. Mẹ mất ngủ thì là chuyện nhỏ thôi nhưng mẹ biết con ngủ không ngon, không sâu như vậy cực kỳ không tốt cho con, vì người ta bảo, khi ngủ thì chiều cao và trí não phát triển, vì vậy một giấc ngủ dài và sâu cực kỳ quan trọng với tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ nhỏ như con ý.
Mẹ để con khóc thì thương con một phần, lo bố con mất ngủ hôm sau đi làm phải đi lại nhiều không an toàn. Ôi trời, mẹ không biết phải làm sao nữa. Mà bố con nữa, không biết là thương con, sốt ruột khi thấy con khóc hay là cáu vì mất ngủ mà cứ quát mẹ bảo cho con ti nữa kìa... Bực mình với hai bố con con quá đi, lớn tý nữa là mẹ tét cho cái vào mông đấy nhé... Híc, tối nay mẹ quyết tâm cai con...
Mẹ không muốn cai sữa con sớm đâu, vì lúc con bú mẹ nhìn con rất yêu, mẹ rất hạnh phúc vì lúc đó thấy hai mẹ con mình gần gũi biết bao, nhưng vụ cai sữa đêm chắc mẹ phải quyết tâm thôi, con mà không chịu thì mẹ cai triệt để cả ngày lẫn đêm luôn đấy, vì sự phát triển của con thôi, con trai yêu ạ.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28