My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Entry for Nhà

Nhà


Đột nhiên có ý tưởng về nó. - dĩ nhiên là cho mình miềng ở thôi


Một ngôi nhà nằm trên đồi cao, không cần to to, chỉ cần đủ ở thôi. Ngôi nhà có mái đỏ màu gạch, ở ngoài là sơn trắng có vẻ, một mặt vẽ logo ManUTD, một mặt vẽ logo Mannschaft, một mặt vẽ hình biếm họa vui vui Zizou, mặt kia vẽ cờ Việt Nam cho nó oách. Bên trong thì sơn tường đủ bảy sắc cầu vồng, cứ đỏ cam vàng lục lam chàm tím rồi lại đỏ cam vàng lục lam chàm tím


Phòng khách chỉ cần chiếc bàn kiểu Nhật và thật nhiều gối đủ màu đủ hình dạng cùng một chiếc salon bằng nệm thấp (hí hí tại bị đau lưng nên khi nào mỏi nằm vật ra). Đối diện là một cái giá để tivi kết hợp cùng giá để đồ linh tinh rồi mua đống tượng về tô tô vẽ vẽ, bảo đảm ai vào nhìn là té ghế, rồi các thứ quà tặng khung ảnh.


Bếp thì chỉ cần nho nhỏ thôi, nhưng phải dụng cụ pha cà phê và đủ đồ dùng cho mình nấu ăn một miềng là đủ rồi. Sẽ có một chiếc bàn thấp kiểu Nhật và những chiếc gối vuông đủ màu. Thích kiểu nấu một nồi mì gói to rồi mọi người cùng xúm vào ăn với nhau. Ấm!!!!!!!!!!


Phòng của mình, chỉ cần be bé ấm ấm thôi. Một chiếc nệm dày gọn gàng đơn giản ở góc phòng. Ở trên bệ cửa sổ có một hồ chữ nhật nơi các bé rùa tung tăng tung tăng và những chậu cây mọi người tặng cho. Một cái bàn đơn giản thôi, nhưng có nhiều ngăn để còn cất giữ đồ bí mật nữa chứ, vừa đủ để mình để máy móc và để viết. Thêm cái kệ sách thật đẹp và đủ để mình đựng sách. Và sẽ mua một tấm bảng để viết các thứ linh tinh vào đó. Thêm một cái tủ quần áo bằng gỗ thơm vừa vặn. Chiếc ghế mình ngồi có thể nằm ngả ra đủ thứ nấc để khi nào mỏi thì ngã ra nằm rồi ngủ luôn cũng hay. Và sẽ mua một đống đồng hồ báo thức đủ kích cỡ, đủ hình về để, cài ở các mức giờ khác nhau haha


Màu sắc và đơn giản....nghe thì đối lập.....nhưng đó là ước mơ be bé cần một sự cố gắng lớn lớn của miềng.....


Mơ đi, ai đánh thuế ước mơ nhỉ???????????


P.S: Đi chơi The Sims 2 đê, "đì co" nhà theo ý miềng mới dc