Entry for March 04, 2009
Wednesday, March 4, 2009 10:57:00 AM
mấy bữa rày sài gòn mưa nắng thất thường
hôm nay đứng nhìn xuống hồ, những cánh điệp vàng nằm trên mặt hồ đẹp lắm
nhớ hôm trước về nguyễn thái sơn (hôm đi ĐS với chiến binh siêu nhân), cả sân trường và những cánh hoa điệp vàng...
đó là một góc tuổi thơ mình....
....chưa kể chuyện hôm đó nhỉ, thấy cô Giao lớp 1, cô Nga lớp 3, cô Oanh lớp 2 và cô Oanh lớp 5. dù chỉ nói chuyện được với cô Giao vì các cô bận với tụi lớp 1, 2 quá......nhưng cũng thấy vui lạ, ừ hơn mười năm có lẻ....
....trường bây giờ đập đi xây lại khu lớp 1 ngày xưa của mình, cả khu cũ kĩ ngày xưa làm phòng ngủ cũng đập đi xây lại (chỗ chiến binh siêu nhân là chỗ ngày xưa mình nằm ngủ trưa
)
....tự dưng thấy nhớ cây phượng, nhớ khu lớp 1 ngày xưa của mình.....rất nhớ.....ừ, năm sau là chẵn mười lăm năm.....
hôm nay đứng nhìn xuống hồ, những cánh điệp vàng nằm trên mặt hồ đẹp lắm
nhớ hôm trước về nguyễn thái sơn (hôm đi ĐS với chiến binh siêu nhân), cả sân trường và những cánh hoa điệp vàng...
đó là một góc tuổi thơ mình....
....chưa kể chuyện hôm đó nhỉ, thấy cô Giao lớp 1, cô Nga lớp 3, cô Oanh lớp 2 và cô Oanh lớp 5. dù chỉ nói chuyện được với cô Giao vì các cô bận với tụi lớp 1, 2 quá......nhưng cũng thấy vui lạ, ừ hơn mười năm có lẻ....
....trường bây giờ đập đi xây lại khu lớp 1 ngày xưa của mình, cả khu cũ kĩ ngày xưa làm phòng ngủ cũng đập đi xây lại (chỗ chiến binh siêu nhân là chỗ ngày xưa mình nằm ngủ trưa
....tự dưng thấy nhớ cây phượng, nhớ khu lớp 1 ngày xưa của mình.....rất nhớ.....ừ, năm sau là chẵn mười lăm năm.....






