My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

The notebook

The notebook magnify
Một quyển sổ

- là những ghi chép chằng chịt và bài tập của những môn Hệ điều hành&Mạng máy tính, Cơ sở dữ liệu....., những địa chỉ IP, subnet mask....dài dằng dặc, những câu lệnh gạch gach xóa xóa.....

- là mấy trăm từ tiếng Anh, một sự siêng năng hiếm thấy ở tớ

- là những từ rất thân thuộc được tớ vẽ vời, đóng khung, làm chữ kiểu, đủ thứ font

- là những chữ ký bay bướm, là những cuộc đối đáp kiểu như " Buồn ngủ quá mày!" , "Hiểu gì ko?"....blah blah

- là để tớ trổ tài "họa sĩ" : những hình vuông, hình hộp, hoa hoè, dây nhợ.....quái quỷ

- là những trăn trở, băn khoăn, dự định, kế hoạch tiết kiệm tiền hay kinh doanh thứ gì đó, với S4U, với những project..... , cả những kế hoạch môn học, làm nhóm, và thực đơn ăn uống khoẻ mạnh hay lich tập thể dục giảm cân =))

- là những "kiệt tác" ứng khẩu thành thơ, tức cảnh sinh tình.....blah blah (ê ê ko ít trong số đó đã giúp miềng kiếm tiền đóa nha), ghi lại những cảm xúc yêu thương, buồn chán, thất vọng, hưng phấn của tớ..... (cái này chiếm phần lớn nội dung các quyển sổ của mình)

- là nơi để kẹp biên lai, thời khóa biểu, phiếu ĐKMH.....

...vv.....

rất nhiều lý do để có 1 quyển số mang theo bên người

Photo: những quyển sổ mình có