Entry for February 19, 2009
Thursday, February 19, 2009 12:54:00 AM
Em N73 của tui ra tiệm hình như trong tình trạng bị luộc thì phải. Hư màn hình đem đi sửa về hư thẻ nhớ (thẻ nhớ đóa tui xài 2 năm chưa hư bao giờ mà nó dám bảo thế, coai điên hok). Xong cái thẻ nhớ thì đến Bluetooth ko mở được (coai dễ nổi khùng ko?)
Quyết định........aizzzzzzzzzzzzzz.....cố gắng càyđể 2-3 tháng tới có đủ xiền mua em ở trên. Tên ẻm là E63. Vì sao lại ẻm?
Thứ nhất tui ko thix dòng điện thoại thời trang mà thích dòng smartphone, hỗ trợ tốt.
Dù so với người anh em song sinh khác cha mà cũng ko cùng mẹ là Nokia E71, ẻm bị rút xuống còn camera 2.0 à, lại ko có camera phone nữa (là cái camera phía trước máy á, N73 có, tui để chụp hình tự sướng chứ VN hình như chưa có dzụ này). Nhưng nó rẻ hơn, giá cả phù hợp với tầm phấn đấu của tui há há.
Thứ 3 chính là lý do nó có 2 màu xanh-đỏ cho em nhỏ nó khoái. Hehe, tui cưng N73 của tui cũng vì màu đỏ-trắng của nó. Hôm Tết gặp 1 thằng nhỏ có 1 tình iu ko bình thường với đtdđ, thấy đtdđ là nó lao vô đòi, cất vô túi thì nó lao vô sờ đòi cho bằng dc, coai dễ điên ko? haha, chắc em nó chưa bao giờ thấy đt nào màu đẹp như ng yêu của tui nên dù ba má nó dụ bằng đt xịn gấp chục lần tui, nó vẫn cứ tấn công tui và ng iu của tui. ak ak.
P.S: vừa xem được em này, thấy giá cũng ok, cũng dc đánh giá cao, mọi người xem thế nào, có ai rành cho iem xin giá chính thức lun, nghe giá lung tung quá. Là BlackBerry 8320 ạ!

viết entry này để nhớ zà phấn đấu =))
Quyết định........aizzzzzzzzzzzzzz.....cố gắng càyđể 2-3 tháng tới có đủ xiền mua em ở trên. Tên ẻm là E63. Vì sao lại ẻm?
Thứ nhất tui ko thix dòng điện thoại thời trang mà thích dòng smartphone, hỗ trợ tốt.
Dù so với người anh em song sinh khác cha mà cũng ko cùng mẹ là Nokia E71, ẻm bị rút xuống còn camera 2.0 à, lại ko có camera phone nữa (là cái camera phía trước máy á, N73 có, tui để chụp hình tự sướng chứ VN hình như chưa có dzụ này). Nhưng nó rẻ hơn, giá cả phù hợp với tầm phấn đấu của tui há há.
Thứ 3 chính là lý do nó có 2 màu xanh-đỏ cho em nhỏ nó khoái. Hehe, tui cưng N73 của tui cũng vì màu đỏ-trắng của nó. Hôm Tết gặp 1 thằng nhỏ có 1 tình iu ko bình thường với đtdđ, thấy đtdđ là nó lao vô đòi, cất vô túi thì nó lao vô sờ đòi cho bằng dc, coai dễ điên ko? haha, chắc em nó chưa bao giờ thấy đt nào màu đẹp như ng yêu của tui nên dù ba má nó dụ bằng đt xịn gấp chục lần tui, nó vẫn cứ tấn công tui và ng iu của tui. ak ak.
P.S: vừa xem được em này, thấy giá cũng ok, cũng dc đánh giá cao, mọi người xem thế nào, có ai rành cho iem xin giá chính thức lun, nghe giá lung tung quá. Là BlackBerry 8320 ạ!

viết entry này để nhớ zà phấn đấu =))







