My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Entry for February 18, 2009

Phải đóng blog...tạm, vì thi cử (2 tuần thi stressed luôn ak ak vì có đến 3 môn về IT (khó, dài và điên loạn) và 1 môn toán mà còn ko dc tham khảo tài liệu smile) nên gọi là bơi trong biển Chết luôn)

Với lại tâm trạng cũng hơi bị xấu, sức khoẻ cũng ko tốt, bây giờ thì cũng ổn ổn

Bị mất ngủ (thường lên giường sớm và ngủ rất trễ - 3 hay 4h gì đó) và ngủ giấc chập chờn. ko hiểu tại sao, có thể là do Tết mình thức khuya riết quen nên khó ngủ đúng giấc như trước (ăn chơi quá mạng). Thứ 2 là do lúc buồn ngủ thì ko đi ngủ ngay, lượn wa lượn lại cho đã qua giấc rồi ko ngủ được. Thứ 3 là do tâm trạng của mình ko tốt. Thứ 4 là đang uống cái thuốc chữa đau lưng, cái thuốc gì đâu mà uống vô buồn ngủ và ra mồ hôi như tắm. Nên ngày thì ngủ rất vạ vật, ăn cơm xong, uống thuốc lăn ra ngủ mới chết. Mồ hôi ra, nóng, khó chịu, lại thức dậy. Rồi làm sao ngủ lại được nữa........

Tối qua cũng 2h hơn mới ngủ mà 4h dậy học bài để chút đi thi rùi. Ko biết tối nay ra sao nữa?????????