My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Entry for February 04, 2009

Entry for February 04, 2009 magnify

Chưa biết đọc chữ, nhưng chỉ cần mấy lần, đã có người đã có thể kể vanh vánh các chuyện trong tuyển tập Bubu, thậm chí phần hỏi-đáp nho nhỏ phía sau trả lời chuẩn không cần chỉnh


Lần đầu tiên biết đánh vần, biết đọc (nhưng chưa biết cách đọc truyện tranh, vẫn kiểu có gì đọc nấy), được đi hội sách, bê về nhà mấy cuối Doraemon, đọc mê say, đọc từ phòng ngủ vào tận....toilet.....tình yêu với những cuốn truyện tranh nảy nở


Hay cái là biết đánh vần nhưng ngay từ đầu biết đọc là chưa hề đánh vần ra tiếng, mà đọc hẳn (chắc có đánh vần trong đầu)


Khi người ta biết chữ, người ta thích đọc, đọc tất, đọc từ báo của bà sang sách của chị (sách đại học đấy, nhiều khi chị nó còn chả đọc bao giờ haha), đọc tất cả chữ mà người ta thấy, từ bao bì đến máy vi tính, thế nên nguy hiểm khi để thư tình lấp ló trước mặt người ta nhé.


Khi biết viết chữ, sở thích là sáng tác truyện tranh, nguyên quyển tập hẳn hoi, có nhà xuất bản.....blah blah, như truyện tranh thật í, có cả phần giới thiệu nhân vật, bao bìa dán nhãn lấy le....vốn lận lưng chắc được tầm trên dưới 5 quyển rồi


Rồi thì người ta viết nhật ký, rất sinh động và buồn cười, dù chữ thì in hoa viết thường loạn xạ, nhưng mà hơn đứt khối bờ lốc nhé


Rồi thì đi học lớp 1, mê man với truyện tranh được ông mua sau giờ tan học, ở thư quán của trường...... , mê man từ Asari cũ nát của chị, Doraemon, Sakura.....blah blah


Và khi được tiếp xúc với cái bài thơ ngăn ngắn kiểu mỗi câu dăm ba chữ trong sách tiếng việt, người ta lại muốn tức cảnh sinh tình, í là làm thơ đấy, hay lắm, tình cảm nữa.....có hẳn 1 tập để dành sáng tác thơ, bao bìa màu tím


Không biết giống ai thế ????????????? Sau này chắc còn khiếp hơn mình....