My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

tất niên

8g sáng đến 5 giờ chiều, vẫn những gương mặt thân thương quỷ sứ. Đi lên khu BQ câu cá (nhảm nhảm làm mồi cho cá ăn thôi mà), ăn ún (cho có, vậy mà sạch bách - đúng fong cách xóm nhà lá chúng ta) và kéo xì zách (phần chính ). Rùi đi ăn chè, xong đi xem phim lun cho đủ bộ. Ta nói ta hận thằng Tũn lắm í, nó ăn nhìu nhất bàn mà nó chơi tụi mình 2 lần. Nó quẳng cáo chè Mỹ kinh lắm, vô ak ak tự hiểu lun, ko đến nỗi đặc sắc lắm nhưng ăn cho mát. Nó kêu đi xem phim vé 35k, hơ hơ đến nơi, nguyên cái bảng to đùng, đúng là 35k thật đấy, mà từ 15.2. Chịu nổi hông?

Xem GCTC, bắt chước HSM quá nhưng mà coi có nhìu đoạn làm nhớ đến thời đi học, đoạn kiểm tra, quay bài, giám thị....Nhớ và thương cái thời đó ghê, ko phải lo nghĩ gì hết, dzui đó buồn đó, giận đó quên đó....

Đây là hình bên blog Tư bếu, chôm của nó wa



Sói nè, Ma nè, Tư bếu nè, Thắng lương nè

Duy (tự Tí) nè, Khôi (A Hợi) nè, Tiến (tự Tũn) nè