Entry for January 16, 2009
Friday, January 16, 2009 5:26:00 PM
Haizzzzzzzz ngồi mỏi cả lưng dọn dẹp dữ liệu cho vào HDD box, phải nói là quá tải. Đang nghiên cứu mua thêm 1 cái HDD box mới. Đang nhắm mí cái giá cũng ok nên hy vọng sẽ mua sau Tết + sau khi kiếm dc kha khá. Hy vọng đi, nhà nước ko đánh thuế đâu mà lo...hehe
Tiếp tục kế hoạch Numb3r 10........
Định đi ngủ vì ê lưng và bùn ngủ rùi nhưng thấy có hứng và chờ xem You're my destiny trên KBSworld nên vik tiếp, mình đúng nhảm thật!
Nhân cái vụ dọn dẹp máy móc, nhận ra là mình download kinh khủng thật, đúng là làm giàu cho ngành kinh doanh Internet nước nhà. Không biết bao nhiêu là hình ảnh, minigames, software, ebook, nhạc, phim, cứ gọi là khủng hoảng thừa và thiếu. Thiếu là thiếu chỗ để chứa đấy ạ!
Hic, giả dụ một ngày không có Internet, mọi người sẽ chỉ thấy mỗi hình mình chụp trên blog thôi, oạch, nhảm rùi đây, đã bảo không có Internet thì làm gì có blog. Nói chung là lúc đó mọi thứ sẽ tự trồng. Nhạc thì đi mua đĩa CD về nghe như trước, ko thì tự hát mà nghe (khủng bố ?). Phim thì đi mướn đĩa như trước luôn, không thì xem trên tivi. Hình thì tự chụp tự xem, muốn xem hình thần tượng, lưu lại bằng cách cắt báo như hồi nhỏ (sến quá má ơi!). Không còn ebook download free nữa thì phải bỏ tiền ra mua sách (hic hic vụ này tui ko khoái vì mất tiền nhiều hơn, nhưng tui vẫn thích đọc sách giấy, thơm mùi giấy...). Không còn software, minigames thì đi mua mấy cái dĩa LHT hay tổng hợp phần mềm, games.....nhưng đúng thật software mà không được download free thì sẽ chẳng có ai làm freeware. Ủa tính ra không có Internet cũng đâu chết hả? Nhưng mà chết tui là tui sẽ treo mõm, tui sẽ ko có tiền để đi mướn phim, mua đĩa, mua báo mà cắt hình....blah blah. Bởi Internet là 1 trong những cái cần câu cơm của tui.............sặc sặc....Hehe nói giỡn chứ, Internet không phải là tất cả đâu. Nhưng mà Internet đã mang đến nhiều người bạn mới, nhiều thứ mới mẻ, nhiều lợi ích.....
Người ta nói nghỉ Tết mà có được nghỉ đâu. Tết là chuỗi hành động dọn dẹp, ăn uống, nhậu nhẹt, tụ tập, chơi bời, đi lại, xã giao, blah blah, chứ không hề có hai động từ "nằm nghỉ" và "nằm ngủ". Hix hix, tui đi học từ tờ mờ sáng đến chiều trong gần 365 ngày trong năm rùi (thiệt lun, hè nghỉ trễ mà còn đi học học kỳ hè và học quân sự nữa). Đêm đến thì phải cày (tuổi cú nên đi kiếm ăn vào ban đêm). Vậy mà ba má ông bà cậu dì đâu có để mình yên.....Tha cho con.....mai con sẽ dọn, dọn, dọn...............và ........ và những chuỗi ngày Tết lặp lại sẽ trở về như mọi năm.....haizzzzzzzzzzzz cũng đường hoa ồn ào, đường phố đèn hoa......hình như Sài Gòn mấy năm rồi ko có gì đổi mới, có chăng là mấy hoạt động quảng cáo là mới nhưng cũng tính chất vậy à. Có lẽ từ rày về sau Tết nên làm 1 chuyến du lịch. Nhưng có hai vấn đề là tiền đâu? Và nhà mình như mọi gia đình truyền thống khác, Tết là dịp sum vầy tụ tập ăn uống nhậu nhẹt (đúng nghĩa của mọi từ ), đi đền ơn đáp nghĩa (haha), tụ tập tâng bốc khoe khoang so sánh với nhau (>.<, hãy cảm nhận, sẽ thấy rất nhiều nhà như thế) . Bây giờ với riêng mình vẫn chưa thấy ko khí Tết vì còn vướng mắc công chuyện, lo chạy đi cầu cứu mọi người muốn chết lun hix hix, may mà bạn bè cũng nhiệt tình. Lúc đi học về ngang qua Cung VHLĐ và NVH TN thấy bày hàng câu đối rồi ông đồ....không già cũng xôm xôm, ít Tết ít ỏi len lỏi trong mình. Mà nghe đâu sẽ có mưa trong mấy ngày Tết, ấy là dự báo thời tiết mình nghe trên đài nói thế, nhưng có vẻ SG ấm hơn rồi, dù sáng đi từ 5 rưỡi thì vẫn gọi là rét run ( với ngừơi SG quen nóng nắng thui)
P.S: lúc mở lấy hình mới sực nhớ ra là chưa quét virus, như việc quét nhà lau chùi, quét virus và những con nguy hiểm tương tự thế thì rất cần thiết, quét tất tần tật!
Tiếp tục kế hoạch Numb3r 10........
Định đi ngủ vì ê lưng và bùn ngủ rùi nhưng thấy có hứng và chờ xem You're my destiny trên KBSworld nên vik tiếp, mình đúng nhảm thật!
Nhân cái vụ dọn dẹp máy móc, nhận ra là mình download kinh khủng thật, đúng là làm giàu cho ngành kinh doanh Internet nước nhà. Không biết bao nhiêu là hình ảnh, minigames, software, ebook, nhạc, phim, cứ gọi là khủng hoảng thừa và thiếu. Thiếu là thiếu chỗ để chứa đấy ạ!
Hic, giả dụ một ngày không có Internet, mọi người sẽ chỉ thấy mỗi hình mình chụp trên blog thôi, oạch, nhảm rùi đây, đã bảo không có Internet thì làm gì có blog. Nói chung là lúc đó mọi thứ sẽ tự trồng. Nhạc thì đi mua đĩa CD về nghe như trước, ko thì tự hát mà nghe (khủng bố ?). Phim thì đi mướn đĩa như trước luôn, không thì xem trên tivi. Hình thì tự chụp tự xem, muốn xem hình thần tượng, lưu lại bằng cách cắt báo như hồi nhỏ (sến quá má ơi!). Không còn ebook download free nữa thì phải bỏ tiền ra mua sách (hic hic vụ này tui ko khoái vì mất tiền nhiều hơn, nhưng tui vẫn thích đọc sách giấy, thơm mùi giấy...). Không còn software, minigames thì đi mua mấy cái dĩa LHT hay tổng hợp phần mềm, games.....nhưng đúng thật software mà không được download free thì sẽ chẳng có ai làm freeware. Ủa tính ra không có Internet cũng đâu chết hả? Nhưng mà chết tui là tui sẽ treo mõm, tui sẽ ko có tiền để đi mướn phim, mua đĩa, mua báo mà cắt hình....blah blah. Bởi Internet là 1 trong những cái cần câu cơm của tui.............sặc sặc....Hehe nói giỡn chứ, Internet không phải là tất cả đâu. Nhưng mà Internet đã mang đến nhiều người bạn mới, nhiều thứ mới mẻ, nhiều lợi ích.....Người ta nói nghỉ Tết mà có được nghỉ đâu. Tết là chuỗi hành động dọn dẹp, ăn uống, nhậu nhẹt, tụ tập, chơi bời, đi lại, xã giao, blah blah, chứ không hề có hai động từ "nằm nghỉ" và "nằm ngủ". Hix hix, tui đi học từ tờ mờ sáng đến chiều trong gần 365 ngày trong năm rùi (thiệt lun, hè nghỉ trễ mà còn đi học học kỳ hè và học quân sự nữa). Đêm đến thì phải cày (tuổi cú nên đi kiếm ăn vào ban đêm). Vậy mà ba má ông bà cậu dì đâu có để mình yên.....Tha cho con.....mai con sẽ dọn, dọn, dọn...............và ........ và những chuỗi ngày Tết lặp lại sẽ trở về như mọi năm.....haizzzzzzzzzzzz cũng đường hoa ồn ào, đường phố đèn hoa......hình như Sài Gòn mấy năm rồi ko có gì đổi mới, có chăng là mấy hoạt động quảng cáo là mới nhưng cũng tính chất vậy à. Có lẽ từ rày về sau Tết nên làm 1 chuyến du lịch. Nhưng có hai vấn đề là tiền đâu? Và nhà mình như mọi gia đình truyền thống khác, Tết là dịp sum vầy tụ tập ăn uống nhậu nhẹt (đúng nghĩa của mọi từ ), đi đền ơn đáp nghĩa (haha), tụ tập tâng bốc khoe khoang so sánh với nhau (>.<, hãy cảm nhận, sẽ thấy rất nhiều nhà như thế) . Bây giờ với riêng mình vẫn chưa thấy ko khí Tết vì còn vướng mắc công chuyện, lo chạy đi cầu cứu mọi người muốn chết lun hix hix, may mà bạn bè cũng nhiệt tình. Lúc đi học về ngang qua Cung VHLĐ và NVH TN thấy bày hàng câu đối rồi ông đồ....không già cũng xôm xôm, ít Tết ít ỏi len lỏi trong mình. Mà nghe đâu sẽ có mưa trong mấy ngày Tết, ấy là dự báo thời tiết mình nghe trên đài nói thế, nhưng có vẻ SG ấm hơn rồi, dù sáng đi từ 5 rưỡi thì vẫn gọi là rét run ( với ngừơi SG quen nóng nắng thui)
P.S: lúc mở lấy hình mới sực nhớ ra là chưa quét virus, như việc quét nhà lau chùi, quét virus và những con nguy hiểm tương tự thế thì rất cần thiết, quét tất tần tật!







