Chữ ký
Sunday, January 11, 2009 4:06:00 PM
Một hợp đồng khổng lồ? Một cuộc hôn nhân? Một sự tan vỡ? Một tương lai trong một kỳ thi? Rất nhiều thứ gắn liền và đóng dấu bằng một chữ ký. Chữ ký - nó đồng nghĩa với một ngả rẽ. Thành công? Thất bại? Vinh quang? Sụp đổ? Tiền tài? Sự trừng phạt? Rất nhiều lúc nó đến sau một chữ ký. Một chữ ký ẩn chứa cả một sự quyết đoán, cả một sự do dự, cả một niềm tin, cả một quá trình. Một chữ ký tốn có vài giây, nhưng trước khi ký, cũng có lúc chỉ cũng từng đó giây suy nghĩ, nhưng cũng có lúc là cả cuộc đời.
Chữ ký còn đồng nghĩa với việc không thể làm lại. Đó cũng là một bắt đầu nhưng cũng có thể là một kết thúc. Chữ ký có thể đưa ta đi xa như đại bác. Nhưng chữ ký cũng có thể quăng ta vô một nơi tối tăm kinh khủng. Chữ ký có thể là một sự ràng buộc về mặt pháp lý cho một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Nhưng chữ ký cũng có thể là cú đấm khởi đầu cho những cuộc tra tấn về thể xác và tinh thần, cũng như cũng có thể là sự giải thoát cho những ngột ngạt.
Người ta thèm khát chữ ký của những người nổi tiếng. Nhưng không phải ai cũng thích ký. Ông chủ trẻ của Facebook nào có chịu ký bán Facebook cho Yahoo! Và cũng không phải ai cũng biết ký. Vì thế mà có chuyện điểm chỉ. Và không chỉ có ký bằng bút mà chữ ký bây giờ lên cả Internet rồi, chữ ký điện tử còn là tấm danh thiệp, còn là cả vấn đề giới IT đem ra bàn luận. Chữ ký còn đồng nghĩa với cả nghệ thuật, tinh tế, hàm ý, kỳ vọng, thần tượng.....Đâu chỉ là quẹt quẹt vài nét, nhỉ?
Chữ ký còn đồng nghĩa với việc không thể làm lại. Đó cũng là một bắt đầu nhưng cũng có thể là một kết thúc. Chữ ký có thể đưa ta đi xa như đại bác. Nhưng chữ ký cũng có thể quăng ta vô một nơi tối tăm kinh khủng. Chữ ký có thể là một sự ràng buộc về mặt pháp lý cho một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Nhưng chữ ký cũng có thể là cú đấm khởi đầu cho những cuộc tra tấn về thể xác và tinh thần, cũng như cũng có thể là sự giải thoát cho những ngột ngạt.
Người ta thèm khát chữ ký của những người nổi tiếng. Nhưng không phải ai cũng thích ký. Ông chủ trẻ của Facebook nào có chịu ký bán Facebook cho Yahoo! Và cũng không phải ai cũng biết ký. Vì thế mà có chuyện điểm chỉ. Và không chỉ có ký bằng bút mà chữ ký bây giờ lên cả Internet rồi, chữ ký điện tử còn là tấm danh thiệp, còn là cả vấn đề giới IT đem ra bàn luận. Chữ ký còn đồng nghĩa với cả nghệ thuật, tinh tế, hàm ý, kỳ vọng, thần tượng.....Đâu chỉ là quẹt quẹt vài nét, nhỉ?







