My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Entry for December 06, 2008

Mẹ bạn vừa đi Hà Nội và Lạng Sơn về, mua cho bạn Thỏ trắng con hươu màu đỏ để cưỡi. Bạn thích quà này lắm vì tăm tia nó từ còn 3, 4 tuổi gì đó rồi. Học bài xong là leo lên cưỡi, lấy làm cả ghế ngồi. Mẹ bạn mua cho mấy cái khăn quàng cổ bằng vải, bạn lấy che mặt cho hươu đỏ, cột cả lên sừng. Hươu còn làm cả chức năng: Treo đồ!!!! Biết tận dụng ghê.....hehe

Chủ nhật trước, bạn đi thi IQ trong trường, trong lớp thuộc 1 trong 2 bạn cao điểm nhất (cùng 16/20), tính ra hình như IQ là 117 (thấy ghi thế, chắc ko chính xác). Nhưng lúc đó ba bạn lại kêu bạn về, nên ko có phần thưởng (người ta kêu lên, ko có mặt, người ta trao cho người khác). Bù lại ba bạn cho bạn lên siêu thị mua quá trời bong bóng xịn, chơi trò đánh bóng với chị, với bác, với anh chán chê mấy ngày nay. Buồn cười là bà chị Sói của Thỏ trắng nằm đè vỡ bộp 1 quả bóng đang chơi ngon lành, Thỏ trắng nhà ta la oai oái.

Bạn có nhiều trò rất buồn cười, như quần áo ở nhà không biết của ai, bạn cầm đi ướm thử mọi người xem là của ai. Thông minh gớm nhỉ???? Lại chuyện chơi cưỡi hươu, đang cưỡi nhong nhong, bạn bị hươu “đá” ra sau bật ngửa, may mà có cái gối dày ở ngay vị trí đầu bạn rơi xuống và con hươu cũng thấp. hậu đậu kinh dị. té lên té xuống, chạy bình bịch cả ngày không à.

Bạn viết chữ được gọi là đẹp, lúc viết bảng thì bảng con của bạn được cô giơ lên làm mẫu mấy lần. Một bài viết của bạn và một bài thủ công xé dán được dán trong lớp. Cô cũng khen bạn viết đẹp thuộc hàng nhất nhì lớp. Lúc đầu chưa đi lớp 1, mẹ bạn cho bạn học đàn. Lúc đầu học mấy bài dễ, bạn hứng thú lắm, ai kêu đàn là ‘khè’ liền, sau này thì dĩ nhiên khó hơn, bạn chán (vì phải tập đàn suốt, mà lại còn có khoản thời gian nghỉ lễ Tết hơi dài). Đi học lớp 1, bạn học lớp năng khiếu vẽ của trường. Được mấy bài đầu, sau đó thì bạn vẽ (hoặc có khi chị vẽ luôn) và chị tô màu, bạn làm vài nhát cho có. Bạn cũng “cả thèm chóng chán” lắm. Rồi thì bạn nói bạn học AV, may mà chưa đăng ký, hôm sau bạn nghĩ lại và bảo “Học võ vì khỏi phải làm bài tập ở nhà” hahahaha! Dù sao bạn cũng thích học võ từ bé xíu rồi vì là fan ruột phim võ thuật Trung Quốc với bà ngoại.