My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

ghi.chép.vụn.về.thỏ.trắng.đt (1)

ghi.chép.vụn.về.thỏ.trắng.đt (1) magnify

Ba bạn cùng làm sushi. Tớ tự nhận cuốn đẹp nhất . bạn Thỏ trắng ĐT (nickname khác là Natra) cuốn đẹp nhì và bạn Sói cuốn xấu nhất Bạn Thỏ trắng ĐT rất thích. Bạn í đi lớp 1 bán trú cả ngày mà về là kêu đói ầm ĩ, bà làm cơm cho ăn, tận 2 tô hết veo, bạn í ăn no bụng to như cái trống và tâm trạng hưng phấn quá đáng. Bạn í sau 2 ngày về GV ngoan lắm í, tớ múc cà phê vào phin, làm đổ ra bàn tí xíu, bạn í lẳng lặng ra lấy khăn giấy vào lau, không hề nói năng một tiếng nào nhé.

Bạn í học bài rủ mình cùng ngồi học, mà sóng wifi trong phòng học bạn í thì ko tốt, tớ đem ra cầu thang. Bạn í đòi ra ngồi cầu thang chung, iu bạn í lắm. Học xong là bạn í tự đem sách, tập ra cho tớ dò bài.

Bạn í viết bài còn chậm, nên tớ ra quy định là mỗi ngày viết bài tính giờ, nhanh hơn giờ quy định thì +2, bằng giờ quy định thì +1, viết chậm thì -1, trong tháng được 10d thì được 1 đĩa phim hoạt hình. xem ra bạn í hào hứng lắm. nhưng hôm nay chưa viết được, vì bạn í còn phải làm bài ở lớp è cổ ra.

Bạn í thích nghe Cầu vồng khuyết và chơi The Sims 2 lắm í.

Bạn í nói chuyện người lớn lắm "Em nghĩ lại rồi, em cũng thích có em gái nữa, vì em gái có thể phụ mẹ", chả là trước giờ bạn í thích baby boy, chơi Sims 2 mà baby girl là bạn í cằn nhằn, baby boy thì hớn ha hớn hở

Bạn í nói chuyện bà già lắm "Em không lấy chồng đâu, chỉ yêu thôi, tại vì một lúc mình có thể yêu nhiều anh nè...." ak ak ak, ôi bạn Thỏ trắng ĐT nhà tớ!!!!!!!