My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Entry for November 16, 2008

cứ như thế đi...

làm: làm lại từ đầu, vừa thoát được mức zero, lần cuối, hứa!

học: quay cuồng, stressed, hối thúc, tuần sau là tuần 7 rồi AV bắn phát súng mào đầu mang tên role play. tuần 8 nghĩ đến thấy ớn , 2 đề án, thi giữa kì các môn còn lại (4 môn)

việc riêng: ko có thời gian luôn, bao nhiêu là project.....hix hix

ở nhà: chán, đau đầu, suốt ngày bị nhằn

sài gòn lạnh rồi, cuối năm rồi, có cách nào níu giữ thời gian lại ko???

mâu thuẫn cực kỳ, muốn ngày có nhiều hơn 24h để làm dc nhiều thứ hơn nhưng ko muốn thời gian trôi qua.