minh khai
Thursday, November 6, 2008 4:22:00 AM
nổi điên với cách làm việc chung của vài người
tối N đòi chơi Sims 2, đưa máy cho N chơi luôn, vì buồn ngủ quá rồi, 4h sáng dậy xem xong CL ngủ tiếp đến 9h sáng ngủ dậy, lò mò xuống nhà thấy ku Bùi wa nhà nhờ S chỉ PTS, dòm dòm nó rồi pha cà phê uống (haha), xong lên làm việc
đụng Ipod định chép bài Eng vào nghe, ko thấy cable, ko thấy tai nghe, chắc có người mượn mà ko thèm nói, kì trước là kim từ điển gòi, tỉnh như ruồi!nổi điên tập 2! điên!
điện thoại bị hư màn hình, đem sửa, kêu màn hình dơ, nhảm, đem về vẫn điên vậy, vẫn phải đem ra tiếp. nổi điên tập 3!
lấy Suntek mà dc thưởng hồi Euro ra xài, hết pin, lôi SE (đồ thưởng nốt) ra hết pin luôn, tìm Ngage (cái này mới là của tui vay tiền S mua) hết pin toàn tập, nổi điên tập cuối!
tối N đòi chơi Sims 2, đưa máy cho N chơi luôn, vì buồn ngủ quá rồi, 4h sáng dậy xem xong CL ngủ tiếp đến 9h sáng ngủ dậy, lò mò xuống nhà thấy ku Bùi wa nhà nhờ S chỉ PTS, dòm dòm nó rồi pha cà phê uống (haha), xong lên làm việc
đụng Ipod định chép bài Eng vào nghe, ko thấy cable, ko thấy tai nghe, chắc có người mượn mà ko thèm nói, kì trước là kim từ điển gòi, tỉnh như ruồi!nổi điên tập 2! điên!
điện thoại bị hư màn hình, đem sửa, kêu màn hình dơ, nhảm, đem về vẫn điên vậy, vẫn phải đem ra tiếp. nổi điên tập 3!
lấy Suntek mà dc thưởng hồi Euro ra xài, hết pin, lôi SE (đồ thưởng nốt) ra hết pin luôn, tìm Ngage (cái này mới là của tui vay tiền S mua) hết pin toàn tập, nổi điên tập cuối!







