Entry for October 12, 2008
Sunday, October 12, 2008 11:20:00 AM
2 đêm rồi, 1 đêm ngủ lúc 4h, 1 đêm cũng 4h hơn ngủ, nhưng lại bị ác mộng, cứ mơ mơ màng màng đến gần 6h mới thực sự chìm vào giấc ngủ. Vậy mà sau đó 2, 3 tiếng đau bụng quằn quại, W.C thẳng tiến, ra nằm ngủ, vẫn còn đau bụng nhưng cố chịu, nhưng 1 tiếng sau, omg lại phải W.C. Ra vẫn còn đau bụng, nhưng lại bị kêu về nội ăn giỗ. Mệt. Về nhà phải làm cắt dưa hấu cho Natra ăn, cho nó coi phim rồi làm cơm cho N ăn. Lục đục install rồi lại uninstall mấy phần mềm để học. Đuối. Đã thế hôm t6 ngủ trong trường nằm kiểu gì lại bị đau lưng lại.
Mệt và nhiều chuyện ức chế, buồn bực, phải suy nghĩ.
Nhưng đã thông suốt phần nào. Mình phải thay đổi thôi. Mình sẽ cố gắng thực hiện các mục tiêu trong plan của mình
Aja fighting!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Cố lên D ơi, mày phải tự xử cuộc đời, tương lai của mày thôi.
Mệt và nhiều chuyện ức chế, buồn bực, phải suy nghĩ.
Nhưng đã thông suốt phần nào. Mình phải thay đổi thôi. Mình sẽ cố gắng thực hiện các mục tiêu trong plan của mình
Aja fighting!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Cố lên D ơi, mày phải tự xử cuộc đời, tương lai của mày thôi.






