My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Entry for September 14, 2008

1. Sống sao cho vừa lòng mọi người là quá khó

2. Có thể hôm nay mình đã hơi nóng nảy, cứng đầu

3. Bởi cái gì cũng có giới hạn của nó.

Tâm trạng hôm nay rất tệ, rất khủng bố. Về đến nhà bỗng dưng đầu nhức buốt lên. Lưng lại bị đau đau lại rồi. Lên mạng search về cái bệnh ở lưng của mình. Nguyên nhân biết rồi, nhưng làm sao để hạn chế nó được, vì đó là do công việc , học hành bắt buộc mà. Thèm có ai đó có thể chia sẻ với mình sự mệt mỏi này.

Vì những việc đó mà mình đã bỏ qua những cơ hội mang lại lợi ích chỉ cho bản thân mình thôi. Nhưng những gì xảy ra làm mình cảm thấy rất chán nản. Nhưng dù gì mọi chuyện đã qua, và mình không muốn nói thêm nhiều nữa

May mà có những người bạn chung suy nghĩ với mình. Không có gì tuyệt vời hơn là có một người đồng chí đứng chung một chiến hào. Nếu không phải là đồng chí, dù có chung chiến hào, sẽ có ngày họ quay súng lại xả đạn vào mình.