My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Entry for September 11, 2008


1. Hôm nay đi làm nha chu, cũng là buổi khám cuối cùng xác định tư tưởng là sẽ phải chỉnh hàm. Thật là ác mộng! (As nightmare). Nhưng chắc là 1 thời gian nữa vì sắp tới mình sẽ thi cuối kì. Có lẽ sẽ vào tuần mình được free hoàn toàn và làm đến đầu học kì. Có lẽ là ko phải nhổ mà "chỉ" chỉnh thôi. Tạm thời thì là ổn trước. Nhưng bây giờ goal trước mắt là giữ vệ sinh thật sạch để dứt viêm nướu

2. Hai đồ án,1 cái được cỡ 50%, 1 cái được 70-80%. Mới được giao thêm cái presentation English khoảng 15 phút.

3. Nhận được tin đồn lớp CSDL L4 bị hủy, điên hết sức cái trường này.

4. Đi trên xe bus nghe nói về chuyện trường cấp 2 của mình, vụ mà HS bị sang chấn tâm lý, PV đã đem bài KT của em MC đi qua 1 trường khác chấm. Kết quả y chang như vậy và điểm TB của em MC này khá cao, trên 8.0 => không thể nói là "trù dập" được. Học ở đó 4 năm, mình biết chuyện HS đi học thêm làm bài KT điểm cao là bình thường, ko đi học thêm thì có suy nghĩ bị đì này nọ.Không tránh được. Nhưng là 1 người từng học ở đó, rất bất ngờ khi nghe tin này. Vụ này đã được sáng tỏ 1 điều là: cô giáo của trường ko hề chấm điểm sai. Mà cho dù điểm số đi nữa, cũng không thể làm em MC này đến nỗi tâm thần vì điểm phẩy môn Toán của em rất cao. Chứ ko như 1 số blog mang danh là công lý, sự thật này nọ, hết chuyện GV này có chỗ dựa cứng, đến chuyện Hiệu phó bênh vực cho GV. Vì chính mình từng được cô HP ấy chủ nhiệm, cô là một người giao tiếp rất khéo léo, rất cẩn thận. Vậy tại sao lại có chuyện MC bị tâm thần? Mai lên xe bus nghe VOV nói tiếp p2...

5. Bắt đầu tham gia các challenge design icon trên livejournal, một cộng đồng sáng tạo rất hay. Tham gia để biết khả năng mình đến đầu. Học tập các bạn nước ngoài (đa số là từ Âu, Mỹ) lối design rất hay. Lại được dùng tiếng Anh luyện tập nữa, mà các bạn cũng friendly và nhiệt tình lắm lắm. Đặc biệt là tính cách ko tiết kiệm lời khen

6. Mê điếu đổ CSI New York, Danny và Lindsay, đặc biệt là Danny, xem xong thầm nhủ, Mr.Right! hehe. AXN chiếu ít quá, mà quảng cáo nhiều, cách mấy bữa mới chiếu.

Đây là wallpaper mới của máy mình CSI NY: Danny&Lindsay