My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Entry for August 10, 2008

2 rưỡi hơn rồi mà còn ngồi nghe nhạc buồn....

đi học cả tuần (như là đi học bán trú á, 4/6 ngày là ở trên trường từ 6h sáng đến 6h tối mới về đến nhà, hôm nào đi học ở NN là 8h tối mới ló mặt về), biết quý ngày nghỉ rồi..... nên tối này mới chơi xả láng nè để mai ngủ bù đó mà

thật ra là hồi trưa đi siêu thị đến 4,5h mới leo lên ngủ (chính xác là nằm coi Olympic một chút rồi mới ngủ, tivi chỉ có tác dụng ru ngủ tui thôi), quất đến 9h, tỉnh giấc sau hoàng hôn, một ly cafe đen đá, 1 tô bún gạo thịt bằm....téng teng teng, thức nha cưng, mới đánh máy cho mama M xong, ngồi nghe nhạc, chắc mần PTS 1 lát