My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

[O] Yêu nhau trong mùa mưa

%5BO%5D Yêu nhau trong mùa mưa magnify
Viết thử dạng one-shot xem nào! (chẳng biết có phải gọi là one shot ko? Thôi cứ gọi là truyện rất ngắn vậy)


YÊU NHAU TRONG MÙA MƯA

Ba mùa mưa dần qua đi trong màu áo trắng học trò, trong những bài học của trò, bài giảng của thầy, trong những cóc xoài, bánh tráng....thú vui học trò, nó thấy B. khác hơn các bạn trai khác trong lớp một chút, rồi một chút nữa, rồi thật nhiều. Và mùa mưa học trò cuối cùng, B. và nó chạy trốn những giọt nước mắt của ông Trời sau giờ tan học lớp hè, đứng dưới mái vòm cong veo phòng bảo vệ, nó nghe tiếng B. hiền queo "Hôm trước B. nói thích L. một chút, thật ra không phải đâu....nghĩ lại rồi, hai chút đó". Và tiếng nó cười thật khác mọi ngày. Mùa mưa đó nó sẽ không bao giờ quên.

Mùa mưa sinh viên đầu tiên là mùa mưa khắc nghiệt của những bài tập quân sự. "B. ơi, lên đón L. nhe, trời mưa to rồi, L. ướt nhẹp rồi". Tiếng B. đáp lại giữa tiếng mưa xào xạc, tiếng trời giận dữ thét vài câu oán trách, tiếng B. vội vã "Đợi tạnh mưa chút chút được không L.?". Nó giận B. , nó đã nghĩ rằng chỉ cần nó gọi, B. sẽ đến ngay. Nước mưa ngấm vào người nó, nó rã rời, cảm giác vô định, mệt mỏi. Càng đợi, nó càng cảm thấy lạnh buốt và cô đơn. Mưa càng trút xuống như trêu ngươi nó, nó đưa tay quẹt nước đọng trên khe mắt, nước mắt hay là nước mưa? Nó không biết, nó chỉ biết nó mệt mỏi, nó cần một bờ vai, một vòng tay lúc này.....Nó muốn gục ngã. Và nó một mình.

Nó nhắn B. là nó sẽ tự về, B. không nói gì, bảo nó muốn làm sao thì làm. B. bực bội, nó biết. Nó lang thang ra bến xe bus, thất thểu trong màn mưa đục ngầu. Nó lên xe và về nhà, trên cả chuyến đi, nó không nghĩ đến gì cả, nó không nghĩ nổi gì nữa rồi. Mẹ đón nó, giục nó đi tắm, thay quần áo, thoa dầu nóng. Mẹ dịu dàng lấy khăn lông lau khô tóc cho nó. Nó bật khóc trong lòng mẹ. Mẹ mắng yêu nó "Trẻ con quá cô à, sinh viên rồi đấy. Thôi nín đi, mẹ nấu súp cho con ăn nhé". Ừ, đúng rồi, nó trẻ con, nó trẻ con như cách nó giận B., nó trẻ con và B. cũng thế. Hai đứa trẻ con yêu nhau trong mùa mưa

L.N.T.D