My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Gần chục tỷ đồng bay vèo

Gần chục tỷ đồng bay vèo magnify
P.S: Muốn 1 lần được xem Zizou!

Cũng như bao người hâm mộ trái bóng tròn, được nhìn những "siêu cầu thủ", được thưởng thức những "siêu phẩm" của thế giới là một hạnh phúc. Dẫu Pato chỉ là cái ngón chân so với Pele nhưng dù thưởng thức Pato đá cũng là hay lắm rồi. Tôi cũng vậy, nhưng ngẫm lại chuyện VFF bỏ gần chục tỷ để mời đội tuyển Olympic Brazil qua Việt Nam, chợt thấy buồn, tiếc và giận.


Buồn vì cảm thấy bóng đá Việt Nam vẫn chưa là cái đinh gì, thử hỏi Thái Lan, rồi cả Indonesia....bao lần đón tiếp những đội bóng, những câu lạc bộ, những cầu thủ nổi tiếng thế giới. Họ đón tiếp nồng hậu và cũng hâm mộ điên cuồng đấy nhưng họ không chộn rộn như kiểu Việt Nam bây giờ. Bởi điều đó đã quá quen thuộc với họ, còn Việt Nam, họa may chục năm mới được một lần, còn lại có khi là tên xịn mà hàng dỏm. Vị thế bóng đá Việt Nam ở đâu? Ngay trong cái vùng trũng Đông Nam Á này, Việt Nam vẫn như cái bóng mờ.

Tiếc vì lần đến này của Brazil chỉ mang ý nghĩa thương mại nhiều hơn chuyên môn. Và bỏ chục tỷ đồng chỉ để thu lại tiền thì xin nói rằng, quá tiếc! Tiền bạc thì biết bao nhiêu là đủ? Chục tỷ đó nếu đầu tư hợp lý cho bóng đá trẻ, cho bóng đá nữ hay nhìn sang các môn thể thao khác, là đủ thấy tiếc. Tiếc vì nhìn Đinh Quang Linh thi đấu khá chững chạc trước đối thủ mạnh từ Hàn Quốc nhưng vẫn không thoát khỏi vòng luẩn quẩn của chữ tiền. Tiếc vì nhìn Tiến Minh ngày càng có những thứ hạng cao trên bảng xếp hạng vẫn phải trông cậy vào tài chính gia đình bên cạnh các mạnh thường quân. Tiếc vì cái cách Việt Nam không đoạt nổi HCV Sea Games dẫu bao lần hy vọng còn đội tuyển nữ hụt hẫng đội ngũ kế thừa. Lỗi không chỉ của VFF mà của ngành thể thao Việt Nam khi chưa đầu tư xứng đáng và xứng tầm.

Giận vì ngày hôm qua chỗ kia điện phải cúp mà không báo, ngày hôm nọ còn cảnh cả gia đình bị bệnh hiểm nghèo mà không có tiền chữa bệnh, ngày hôm trước còn đọc báo vì những hoàn cảnh nghèo, cần một mái nhà. Thế mà chỉ một lúc, gần chục tỷ đồng chạy vào tay ai đó. Rồi tiền vé đó chạy vào tay ai đó. Nguồn vốn của VFF ư, chẳng phải cũng quanh quẩn tài trợ và tiền Nhà nước ư? Thỏa mãn cái thú vui hoành tráng đó ư? Trong khi người dân ta còn nhiều người nghèo, còn chật vật với cuộc sống. Bóng đá có thể là công cụ kiếm ăn nuôi gia đình của nhiều người, có thể là thú vui giải trí đơn giản và hào hứng của đại đa số nhưng nó cũng không thể đứng ngoài cuộc sống này được. Bóng đá chỉ đẹp khi nó mang lại niềm vui. Bóng đá chỉ có ý nghĩa khi nó là trò chơi của nhân loại. Đằng này, tiền vé và những thứ VFF bỏ ra như một thứ xa xỉ so với mặt bằng chung của cuộc sống nước ta.

Tôi cũng thèm được xem trực tiếp những cầu thủ thế giới tôi yêu thích tung hoành trên sân cỏ lắm chứ nhưng cái số tiền để mua một vé vào sân làm tôi chùn chân 1 thì con số mà VFF bỏ ra để mời Olympic Brazil về làm tôi chùn chân 10. Đúng là xã hội ngày càng phát triển, dân trí cao, rồi chất lượng cuộc sống, yêu cầu hưởng thụ cuộc sống cũng thay đổi nhưng gần chục tỷ cho cái gọi là Olympic Brazil (mà có biết chắc là hàng thiệt không?) xem ra quá kệch cỡm .

Một ý kiến chủ quan.