Entry for July 18, 2008
Friday, July 18, 2008 2:20:00 AM
Nguồn hình: http://www.shinybinary.com/ -> 1 trang có nhiêu tác phẩm design tuyệt vời của Nik Ainley
Công việc và học tập của mình chủ yếu là gắn bó với cái gọi là MÁY VI TÍNH
Đầu óc thì lúc nào cũng căng ra như dây đàn để suy nghĩ (từ việc lập trình đến sắp xếp ý tưởng viết lách)
Tay thì lúc nào cũng phải "đờn" trên bàn phím, nhấp nhấp chuột
Mắt lúc nào cũng phải tinh tường (nhất là khi nhìn vào đống code và design)
Tim lúc nào cũng phải bay bổng, lãng mạn và cũng thực tế (lúc viết lách)
Tai lúc nào cũng phải thính để nghe ngóng, đôi khi là lấy cảm hứng, đôi khi là tiếng máy móc dở chứng
Miệng lúc nào cũng phải nói
....keke
những lúc quân sự rã rời như 2-3 tuần nay, hậu quả là KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ CẢ
Về đến nhà chỉ muốn ngủ thôi thì tim có thời gian đâu mà bay bổng
tay mệt đứ đừ vì vác súng và bò trườn....thì lấy đâu ra thoăn thoắt trên bàn phím
đầu óc trống rỗng thì lấy đâu ra suy nghĩ với cả lập trình
mắt chỉ muốn sụp xuống thì lấy đâu ra mà tinh tường
tai ù hết cả vì những bài chính trị chán ngắt cùng những ông thầy cũng aksdhajsdfauwy không kém thì lấy đâu ra mà nghe ngóng được gì
Cố lên, chỉ còn 1 tuần thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Và còn 1 học phần để kiểm tra!
Công việc và học tập của mình chủ yếu là gắn bó với cái gọi là MÁY VI TÍNH
Đầu óc thì lúc nào cũng căng ra như dây đàn để suy nghĩ (từ việc lập trình đến sắp xếp ý tưởng viết lách)
Tay thì lúc nào cũng phải "đờn" trên bàn phím, nhấp nhấp chuột
Mắt lúc nào cũng phải tinh tường (nhất là khi nhìn vào đống code và design)
Tim lúc nào cũng phải bay bổng, lãng mạn và cũng thực tế (lúc viết lách)
Tai lúc nào cũng phải thính để nghe ngóng, đôi khi là lấy cảm hứng, đôi khi là tiếng máy móc dở chứng
Miệng lúc nào cũng phải nói
....keke
những lúc quân sự rã rời như 2-3 tuần nay, hậu quả là KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ CẢ
Về đến nhà chỉ muốn ngủ thôi thì tim có thời gian đâu mà bay bổng
tay mệt đứ đừ vì vác súng và bò trườn....thì lấy đâu ra thoăn thoắt trên bàn phím
đầu óc trống rỗng thì lấy đâu ra suy nghĩ với cả lập trình
mắt chỉ muốn sụp xuống thì lấy đâu ra mà tinh tường
tai ù hết cả vì những bài chính trị chán ngắt cùng những ông thầy cũng aksdhajsdfauwy không kém thì lấy đâu ra mà nghe ngóng được gì
Cố lên, chỉ còn 1 tuần thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Và còn 1 học phần để kiểm tra!







