Goodbye Edwin Van der Sar
Sunday, June 22, 2008 5:09:00 PM
Tạm biệt nhé Edwin Van der Sar ! Tôi không phải là fan thứ thiệt của Hà Lan nhưng trái tim luôn có một góc nhỏ cho Van der Sar, từ ngày anh thi đấu ở Ajax, về Juventus, dạt đến Fulham hay hồi sinh tại ManUTD, tôi luôn dành cho anh sự kính phục. Từ con người này, tôi dành tình yêu cho những "goalie" .
Được gọi lên tuyển năm 1994 dưới trướng Guus Hiddink, và 14 năm sau, cũng Guus Magic tiễn Van der Sar một đoạn đường. Dẫu cay đắng nhưng tôi tin ánh sáng của chiến thắng từ Arshavin và gấu Nga không thể che lấp chặng đường gần 15 năm cống hiến cho cơn lốc màu da cam của Van der Sar. Anh xứng đáng được tôn vinh hơn bất kì ai. Anh là kiểu cầu thủ không nhiều trong thời đại hiện nay, không scandal, trung thành, âm thầm, không đòi hỏi, là mẫu cầu thủ cống hiến và là người đàn ông của gia đình
Tạm biệt Edwin, Hà Lan trả anh về những ngày tháng thảnh thơi hơn. Còn với ManUTD có lẽ thay vì phí thời gian với "Judas" Ronaldo, hãy dành thời gian nghĩ về buổi chia tay Van der Sar. Nên nhớ chính Van der Sar cứu mùa bóng của MU và CR7, còn kẻ phản bội kia mới là kẻ chút nữa đã đạp đổ tất cả nỗ lực của MU. Nhưng Van der Sar không phải là CR7, anh là người đàn ông đích thực, những thứ phù phiếm đó không có sức hấp dẫn bằng việc có thể dành trọn thời gian cho tổ ấm nhỏ với AnneMarie, Joe và Lynn.
Xin dành món quà nhỏ này cho những gì Van der Sar dành cho Hà Lan, dành cho người hâm mộ





Được gọi lên tuyển năm 1994 dưới trướng Guus Hiddink, và 14 năm sau, cũng Guus Magic tiễn Van der Sar một đoạn đường. Dẫu cay đắng nhưng tôi tin ánh sáng của chiến thắng từ Arshavin và gấu Nga không thể che lấp chặng đường gần 15 năm cống hiến cho cơn lốc màu da cam của Van der Sar. Anh xứng đáng được tôn vinh hơn bất kì ai. Anh là kiểu cầu thủ không nhiều trong thời đại hiện nay, không scandal, trung thành, âm thầm, không đòi hỏi, là mẫu cầu thủ cống hiến và là người đàn ông của gia đình
Tạm biệt Edwin, Hà Lan trả anh về những ngày tháng thảnh thơi hơn. Còn với ManUTD có lẽ thay vì phí thời gian với "Judas" Ronaldo, hãy dành thời gian nghĩ về buổi chia tay Van der Sar. Nên nhớ chính Van der Sar cứu mùa bóng của MU và CR7, còn kẻ phản bội kia mới là kẻ chút nữa đã đạp đổ tất cả nỗ lực của MU. Nhưng Van der Sar không phải là CR7, anh là người đàn ông đích thực, những thứ phù phiếm đó không có sức hấp dẫn bằng việc có thể dành trọn thời gian cho tổ ấm nhỏ với AnneMarie, Joe và Lynn.
Xin dành món quà nhỏ này cho những gì Van der Sar dành cho Hà Lan, dành cho người hâm mộ












