Euro của những kẻ ngông
Sunday, June 22, 2008 8:28:00 AM
Euro 2008 xứng đáng là cuộc dạo chơi của những kẻ ngông cuồng thời hiện đại, dù họ thắng hay thua thì những ký ức để lại cho người hâm mộ thật đẹp vì cá tính của họ
Đó là Luka Modric, kẻ dám dùng kỹ thuật tinh tế thách thức tất cả, chỉ tiếc rằng, đối thủ của họ - Thổ Nhĩ Kỳ còn ngông hơn cả. Nhưng Modric có quyền tự hào vì anh chính là truyền nhân của Zvonimir Boban mà Croatia đã tìm ra sau nhiều năm

Đó là Ivan Klasnic, kẻ ngông này dám thách thức cả bệnh tật, cả số phận. Không đầu hàng - đó chính là "Lance Amstrong" của bóng đá, chàng "Ivan" của sắc áo caro xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người

Đó là Arda Turan - chàng trai trẻ này chính là một tặng phẩm mới của người Thổ cho Euro, nếu được thi đấu tại những câu lạc bộ lớn, Arda Turan sẽ có tỏa sáng hơn nữa, với tốc độ, kỹ thuật và đặc biệt là tinh thần thi đấu quật cường

Không ai xứng đáng hơn Slaven Bilic khi nhắc đến cụm từ "ngông", một tay guitar trong ban nhạc rock khá nổi tiếng ở Croatia, tướng trẻ này sẽ làm người ta nhớ mãi bởi "một tính cách rock"

Đối trọng của Bilic thật xứng đáng, đó là Fatih Terim, ai tin được Thổ Nhĩ Kỳ đã làm điều gì với Thụy Sĩ, Séc, Croatia vào những phút cuối trận, "họ đã làm điều đó như thế nào?" hãy hỏi Terim!

Pha ăn mừng sexy và cả những khoảnh khắc hồn nhiên như trẻ nhỏ của thần đồng một thời Antonio Cassano gợi nhớ lại một thời khá sốc nổi của anh, nhưng Euro này, kẻ ngông cuồng cũng đã có những khoảnh khắc làm các tifosi hài lòng

Kẻ ngông này lại là cầu thủ đầu tiên lãnh thẻ đỏ tại Euro 2008, một pha bóng có phần "stupid" nhưng khi trở lại, Bastian Schweinsteiger không làm Mannschaft thất vọng và lại nhí nhố với những pha ăn mừng như tính cách sôi nổi và quả đầu bạch kim của Schweini

Thầy nào trò nấy ? - Schweini là con bài tẩy của Mannschaft, và người thủ lĩnh của họ - Joachim Loew cùng HLV của Áo lập ra một câu chuyện hài của lịch sử, khi dắt tay nhau cùng bị đuổi lên khán đài, trong phòng kín đó, người hâm mộ chứng kiến Loew đốt thuốc và sung sướng như trẻ nhỏ. Ai nói Loew không ngông, khi cách đây 2 năm ai biết Loew là thằng HLV nào, chỉ là kẻ trợ lý của Klinsi vậy mà dám ngồi vào chiếc ghế nóng?

Andrei Arshavin - khi gấu Nga thức dậy và đánh sập cơn lốc da cam bằng bão tuyết kinh khủng, người ta vẫn chưa hiểu điều gì đã xảy ra. Chỉ có Arshavin hiểu, dĩ nhiên.

Cầu thủ có biệt danh El Guaje - con dê này không sợ bất cứ điều gì, kể cả chấn thương và một mùa bóng thất vọng ở Valencia cùng cái bóng của số 7 huyền thoại - Raul. Số 7 mới - David Villa lì lợm và sát thủ hơn bên cạnh người đá cặp ăn ý Torres

Bồ Đào Nha về nước nhưng ai có thể quên pha ghi bàn như thể một tiền đạo của Pepe. Anh ta là hậu vệ mà? Phải, nhưng trái tim của Pepe luôn hướng về những bàn thắng, biết đâu "Phil bự" cho anh làm tiền đạo thì người Bồ đâu có thua đau thế?

Trước trận đấu, người Hà Lan gọi "Guus Magic" là kẻ phản bội nhưng Hiddink cáo già đùa lại "hóa ra họ tin là Nga sẽ thắng ư?" và điều đó thành hiện thực. Nga chính là hiện thân của Hàn Quốc,của Úc, nhưng họ có cầu thủ chất lựơng hơn nhiều và Guus Hiddink không ngại mang đến Euro đội bóng có độ tuổi trung bình thấp nhất.

Phil Scolari - vẫn là "Big Phil" thừa sáng tạo, dư cá tính. Nhưng điều đó không đủ giúp họ tránh khỏi thất bại trước Đức quá cao tay. Có lẽ duyên phận với Bồ Đào Nha của Scolari không có nhiều, Phil bự biết điều đó và tính đường chuồn lẹ ngay khi Euro đang diễn ra

Đó là Luka Modric, kẻ dám dùng kỹ thuật tinh tế thách thức tất cả, chỉ tiếc rằng, đối thủ của họ - Thổ Nhĩ Kỳ còn ngông hơn cả. Nhưng Modric có quyền tự hào vì anh chính là truyền nhân của Zvonimir Boban mà Croatia đã tìm ra sau nhiều năm

Đó là Ivan Klasnic, kẻ ngông này dám thách thức cả bệnh tật, cả số phận. Không đầu hàng - đó chính là "Lance Amstrong" của bóng đá, chàng "Ivan" của sắc áo caro xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người

Đó là Arda Turan - chàng trai trẻ này chính là một tặng phẩm mới của người Thổ cho Euro, nếu được thi đấu tại những câu lạc bộ lớn, Arda Turan sẽ có tỏa sáng hơn nữa, với tốc độ, kỹ thuật và đặc biệt là tinh thần thi đấu quật cường

Không ai xứng đáng hơn Slaven Bilic khi nhắc đến cụm từ "ngông", một tay guitar trong ban nhạc rock khá nổi tiếng ở Croatia, tướng trẻ này sẽ làm người ta nhớ mãi bởi "một tính cách rock"

Đối trọng của Bilic thật xứng đáng, đó là Fatih Terim, ai tin được Thổ Nhĩ Kỳ đã làm điều gì với Thụy Sĩ, Séc, Croatia vào những phút cuối trận, "họ đã làm điều đó như thế nào?" hãy hỏi Terim!

Pha ăn mừng sexy và cả những khoảnh khắc hồn nhiên như trẻ nhỏ của thần đồng một thời Antonio Cassano gợi nhớ lại một thời khá sốc nổi của anh, nhưng Euro này, kẻ ngông cuồng cũng đã có những khoảnh khắc làm các tifosi hài lòng

Kẻ ngông này lại là cầu thủ đầu tiên lãnh thẻ đỏ tại Euro 2008, một pha bóng có phần "stupid" nhưng khi trở lại, Bastian Schweinsteiger không làm Mannschaft thất vọng và lại nhí nhố với những pha ăn mừng như tính cách sôi nổi và quả đầu bạch kim của Schweini

Thầy nào trò nấy ? - Schweini là con bài tẩy của Mannschaft, và người thủ lĩnh của họ - Joachim Loew cùng HLV của Áo lập ra một câu chuyện hài của lịch sử, khi dắt tay nhau cùng bị đuổi lên khán đài, trong phòng kín đó, người hâm mộ chứng kiến Loew đốt thuốc và sung sướng như trẻ nhỏ. Ai nói Loew không ngông, khi cách đây 2 năm ai biết Loew là thằng HLV nào, chỉ là kẻ trợ lý của Klinsi vậy mà dám ngồi vào chiếc ghế nóng?

Andrei Arshavin - khi gấu Nga thức dậy và đánh sập cơn lốc da cam bằng bão tuyết kinh khủng, người ta vẫn chưa hiểu điều gì đã xảy ra. Chỉ có Arshavin hiểu, dĩ nhiên.

Cầu thủ có biệt danh El Guaje - con dê này không sợ bất cứ điều gì, kể cả chấn thương và một mùa bóng thất vọng ở Valencia cùng cái bóng của số 7 huyền thoại - Raul. Số 7 mới - David Villa lì lợm và sát thủ hơn bên cạnh người đá cặp ăn ý Torres

Bồ Đào Nha về nước nhưng ai có thể quên pha ghi bàn như thể một tiền đạo của Pepe. Anh ta là hậu vệ mà? Phải, nhưng trái tim của Pepe luôn hướng về những bàn thắng, biết đâu "Phil bự" cho anh làm tiền đạo thì người Bồ đâu có thua đau thế?

Trước trận đấu, người Hà Lan gọi "Guus Magic" là kẻ phản bội nhưng Hiddink cáo già đùa lại "hóa ra họ tin là Nga sẽ thắng ư?" và điều đó thành hiện thực. Nga chính là hiện thân của Hàn Quốc,của Úc, nhưng họ có cầu thủ chất lựơng hơn nhiều và Guus Hiddink không ngại mang đến Euro đội bóng có độ tuổi trung bình thấp nhất.

Phil Scolari - vẫn là "Big Phil" thừa sáng tạo, dư cá tính. Nhưng điều đó không đủ giúp họ tránh khỏi thất bại trước Đức quá cao tay. Có lẽ duyên phận với Bồ Đào Nha của Scolari không có nhiều, Phil bự biết điều đó và tính đường chuồn lẹ ngay khi Euro đang diễn ra







