Oscar các pha ăn mừng bàn thắng tại Euro 2008
Saturday, June 21, 2008 6:05:00 AM
Sân cỏ Áo và Thuỵ Sĩ mùa hè này đã chứng kiến vô vàn khoảnh khắc đáng nhớ trong đó có những phút ăn mừng bàn thắng thật khó quên....và sau đây là 20 giải Oscar cho các pha ăn mừng
Hạng mục giải thưởng chính thuộc về 14 pha ăn mừng
1. Oscar pha ăn mừng "Xúc động nhất" đã thuộc về diễn viên chính Lukas Podolski sau bàn thắng vào lưới quê hương Ba Lan của mình

2. Oscar pha ăn mừng "Tình thương mến thương" nhất đã thuộc về Kuyt-Sneijder, trông hai chú như hai đứa ở nhà trẻ, bắng nhắng quá

3. Oscar pha ăn mừng "đồng đội" nhất đã thuộc về David Villa, sau khi ghi bàn vào lưới gấu Nga, chạy phăm phăm về băng ghế dự bị để...ôm Torres :x

4. Oscar pha ăn mừng "vội vàng" nhất đã thuộc về Panucci cho bàn thắng gỡ hoà vào lưới Rumani, dù thế cũng chỉ mang về cho Ý 1 trận hoà

5. Oscar pha ăn mừng "Hollywood" nhất đã thuộc về Dirk Kuyt, trông anh hệt như....nàng Rose bên cạnh anh Jack trong Titanic, Euro 2008 khá thành công với anh.

6 +7 . Oscar pha ăn mừng "bình thường thôi" nhất, dĩ nhiên là Robben dù vừa tặng Pháp 1 siêu phẩm. Thế nhưng anh cũng lấy luôn Oscar "ăn mừng thấy ghét nhất"

8. Oscar pha ăn mừng "boss" nhất xứng đáng thuộc về thủ lĩnh 38t Edwin Van der Sar, rất là thủ lĩnh nhá

9. Oscar pha ăn mừng "nghệ sĩ" nhất thuộc về Michael Ballack, điệu bộ y chang như một chỉ huy dàn nhạc, và anh đã chỉ huy dàn nhạc Mannschaft cất lên bài ca hùng tráng

10+11+12. Oscar pha ăn mừng "sảng khoái nhất" thuộc về Arshavin của Nga sau khi anh ghi bàn, có lẽ 2 trận bị cấm đã bó chân con gấu Nga này, chắc chắn anh sẽ rất vui khi biết mình lập hattrick giải thưởng này với hai giải khác là Oscar pha ăn mừng "nụ cười hoành tráng nhất" và "ăn mừng xấu xí nhất"

13. Và giải Oscar "kute nhất" đã thuộc về Miroslav Klose, một kiểu ăn mừng "Made by Miro", hy vọng sẽ còn thấy nhiều hình ảnh này trên đất Áo và Thuỵ Sĩ, yêu nhắm :x:x:x

14. Oscar "hào hoa nhất" đã thuộc về nụ hôn chiến thắng của Schweinsteiger, "tắc kè hoa" đã toả sáng, và anh sẽ còn là con bài độc của Loew càng về sau nữa.

Hạng mục giải thưởng phụ thuộc về 6 pha ăn mừng
1. Oscar "tình củm nhất" là cặp Schweini-Sarah

2+3. Oscar "ngông cuồng nhất" và "sexy nhất" không còn ai xứng đáng hơn thần đồng "tai" nhiều không kém "tài" Cassano

4. Oscar pha ăn mừng "trẻ thơ nhất" thuộc về hai cựu binh của cơn lốc da cam Van Bronckhorst và Van der Sar, trò công kênh và những nụ cười hết cỡ

5. Oscar "manly nhất" - đằng sau thành công người đàn ông là bóng dáng ng phụ nữ, thật đúng phải ko, cha con Van der Sar và Lynn là minh chứng hùng hồn nhất

6. Oscar pha ăn mừng "cả nhà thương nhau nhất" chính là Wesley Sneijder cùng cô vợ Ramona Streekstra và quý tử Jessey, đôi mắt ngây thơ của Jessey chính là động lực để bố ghi bàn


2. Oscar pha ăn mừng "Tình thương mến thương" nhất đã thuộc về Kuyt-Sneijder, trông hai chú như hai đứa ở nhà trẻ, bắng nhắng quá

3. Oscar pha ăn mừng "đồng đội" nhất đã thuộc về David Villa, sau khi ghi bàn vào lưới gấu Nga, chạy phăm phăm về băng ghế dự bị để...ôm Torres :x

4. Oscar pha ăn mừng "vội vàng" nhất đã thuộc về Panucci cho bàn thắng gỡ hoà vào lưới Rumani, dù thế cũng chỉ mang về cho Ý 1 trận hoà

5. Oscar pha ăn mừng "Hollywood" nhất đã thuộc về Dirk Kuyt, trông anh hệt như....nàng Rose bên cạnh anh Jack trong Titanic, Euro 2008 khá thành công với anh.

6 +7 . Oscar pha ăn mừng "bình thường thôi" nhất, dĩ nhiên là Robben dù vừa tặng Pháp 1 siêu phẩm. Thế nhưng anh cũng lấy luôn Oscar "ăn mừng thấy ghét nhất"

8. Oscar pha ăn mừng "boss" nhất xứng đáng thuộc về thủ lĩnh 38t Edwin Van der Sar, rất là thủ lĩnh nhá

9. Oscar pha ăn mừng "nghệ sĩ" nhất thuộc về Michael Ballack, điệu bộ y chang như một chỉ huy dàn nhạc, và anh đã chỉ huy dàn nhạc Mannschaft cất lên bài ca hùng tráng

10+11+12. Oscar pha ăn mừng "sảng khoái nhất" thuộc về Arshavin của Nga sau khi anh ghi bàn, có lẽ 2 trận bị cấm đã bó chân con gấu Nga này, chắc chắn anh sẽ rất vui khi biết mình lập hattrick giải thưởng này với hai giải khác là Oscar pha ăn mừng "nụ cười hoành tráng nhất" và "ăn mừng xấu xí nhất"

13. Và giải Oscar "kute nhất" đã thuộc về Miroslav Klose, một kiểu ăn mừng "Made by Miro", hy vọng sẽ còn thấy nhiều hình ảnh này trên đất Áo và Thuỵ Sĩ, yêu nhắm :x:x:x

14. Oscar "hào hoa nhất" đã thuộc về nụ hôn chiến thắng của Schweinsteiger, "tắc kè hoa" đã toả sáng, và anh sẽ còn là con bài độc của Loew càng về sau nữa.

Hạng mục giải thưởng phụ thuộc về 6 pha ăn mừng
1. Oscar "tình củm nhất" là cặp Schweini-Sarah

2+3. Oscar "ngông cuồng nhất" và "sexy nhất" không còn ai xứng đáng hơn thần đồng "tai" nhiều không kém "tài" Cassano

4. Oscar pha ăn mừng "trẻ thơ nhất" thuộc về hai cựu binh của cơn lốc da cam Van Bronckhorst và Van der Sar, trò công kênh và những nụ cười hết cỡ

5. Oscar "manly nhất" - đằng sau thành công người đàn ông là bóng dáng ng phụ nữ, thật đúng phải ko, cha con Van der Sar và Lynn là minh chứng hùng hồn nhất

6. Oscar pha ăn mừng "cả nhà thương nhau nhất" chính là Wesley Sneijder cùng cô vợ Ramona Streekstra và quý tử Jessey, đôi mắt ngây thơ của Jessey chính là động lực để bố ghi bàn







