Nhà có người vào lớp 1......
Monday, June 16, 2008 6:12:00 PM
Nhà có người đi học lớp 1 biết chắc là có vài đến chục đến trăm chuyện bi hài nhưng vẫn thấy nhà mình...chèm chẹp...hệt như mọi người thôi.
Này thì không chạy trường nhá! Nhưng ở phường X, quận Y nhà bé thì làm gì có trường tốt để học. Chị bé thì học trường A quận B, thế mới cay. Vì trường A không những là trường điểm, trường tốt mà quan trọng là chị bé từng học, mà giờ chị bé vào được đại học Z thì....trường tiểu học A chắc phải tốt rồi (hài ko ?
). Chưa kể bác bé lại dạy ở trường cấp 2 M mà học trường A sẽ lên trường M đúng tuyến.
Thế là trường A được chọn, mà bé cũng háo hức lắm, vì được học trường của chị bé đã học (thực tế ko như mơ đâu em ạ)
Chuyện kể rằng cách đây 3 năm, bé đã được gửi gắm vào trường A, trường hợp cuối cùng và duy nhất mà bà giáo già (nhưng là VIP của trường A) gửi gắm
. Sao lại gửi gắm? Đọc lại đoạn trên nhá, quan trọng là trường A chả nằm ở quận Y của nhà bé
. Chuyện kể lại vào 3 năm sau (tức là bi giờ), vào những hè không oi ả nhưng rất nóng bỏng, nhà nhà sốt lên vì chuyện đi học đầu cấp, nhà bé đâu nằm ngoài cơn sốt đó
. Dù đã gửi gắm nhưng tin giờ chót là nếu Thanh tra đi kiểm tra, các trường hợp như của bé sẽ bị phát giác và loại ra
. Chỉ còn biết trông chờ vào lớp tăng cường tiếng Anh
. Nhưng, lại nhưng, đời chết vì chữ "nhưng", trong 1 cuộc trà dư tửu hậu, ba bé dùng con Iphone fone về con N81 của mẹ bé nói rằng "Chết dzồi, năm nay ko chắc sẽ tuyển sinh tăng cường tiếng anh nhá, mà nếu có thì tuyển vào rồi mới thi".
Chỉ thị của tổng chỉ huy tối cao: "Tìm đội hình dự bị" tức là trường dự bị á
, và trường C, ở phường D, nhưng cũng nằm trong quận Y nhà bé xuất hiện như một siêu dự bị, như một vì sao
. Quan trọng là việc đường hoàng học trường C là chuyện trong tầm tay
. Cứ ngỡ là ok, thôi thì chấp nhận trường C, cũng trường tốt, trường điểm của quận Y, một quận trung tâm thành phố hẳn hoi
. Nhưng rồi, lại có tin mấy chục trường hợp nhập hộ khẩu để đi học như bé bị xếp riêng, và chưa duyệt hẳn
. Khổ thân bé, bé chỉ bằng cái mắt muỗi ấy, mà cái thằng gọi là "Giáo dục" nó hành khổ sở. Tức rồi nhá, ko cho ta học thì ta ra quốc tế ta học, mai này đừng có mà thèm nhỏ nước dãi.
Rồi một buổi sáng, giữa giờ làm, mẹ bé phi về nhà cuống quýt lục hình thẻ (khổ thân, trước giờ có nghĩ là sẽ đi làm hồ sơ nhập học nhanh đến thế mà ảnh thẻ
). May quá được mấy tấm. Nguyên do là trường A (lựa chọn số 1 đấy) đã nhận bé, gọi đến làm hồ sơ
. Cả buổi trưa bần thần, phập phồng, cuối cùng tỏng chỉ huy tối cao (tức...bà bé) nhận được cuộc fone về. Ok, đã chắc chắn!
Ôi khổ thân em tôi, nó mừng ghê gớm (dẫu chưa biết gì). Cả nhà đều mừng.
Cuộc đua đã cán đích thành công. Con đường học vấn thật gian nan
. Và cũng thật bi hài.
Vì vừa nhận được tin trường A OK thì chiều đến, trường O của phường X, quận Y nhà bé gửi giấy mời có đôi "nhời" "Gọi bé đi nghĩa vụ quân sự"....ấy nhầm....đi học lớp 1
. Muộn, muộn rồi. Bé sẽ bắt đầu "sự nghiệp cầu thủ chiên nghiệp" ở trường A.
Này thì không chạy trường nhá! Nhưng ở phường X, quận Y nhà bé thì làm gì có trường tốt để học. Chị bé thì học trường A quận B, thế mới cay. Vì trường A không những là trường điểm, trường tốt mà quan trọng là chị bé từng học, mà giờ chị bé vào được đại học Z thì....trường tiểu học A chắc phải tốt rồi (hài ko ?
Chuyện kể rằng cách đây 3 năm, bé đã được gửi gắm vào trường A, trường hợp cuối cùng và duy nhất mà bà giáo già (nhưng là VIP của trường A) gửi gắm
Chỉ thị của tổng chỉ huy tối cao: "Tìm đội hình dự bị" tức là trường dự bị á
Rồi một buổi sáng, giữa giờ làm, mẹ bé phi về nhà cuống quýt lục hình thẻ (khổ thân, trước giờ có nghĩ là sẽ đi làm hồ sơ nhập học nhanh đến thế mà ảnh thẻ







