My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

BL- Euro 08 - Đức-Áo & Ba Lan-Croatia

BL- Euro 08 - Đức-Áo & Ba Lan-Croatia magnify
Sorry mấy bữa này đang bực mình chuyện ĐKMH

Cập nhật kết quả lượt 3 bảng A:

TNK-Czech: 3-2
Thuỵ Sĩ - BĐN: 2-0

Bình loạn lượt 3 Bảng A

TNK-Czech: Đất nước của những chiếc đồng hồ đã vội vã đón những cơn mưa, trong nước mắt của người Thuỵ Sĩ. Và bây giờ đến lượt Cech và các đồng đội nghẹn ngào với nỗi đau và tiếc nuối. Tất cả đều là bại tướng của cùng một kẻ - các chiến binh Thổ Nhĩ Kỳ. Trước khi có những cảm xúc dâng trào về trận lội ngược dòng đúng nghĩa đầu tiên ở Euro 2008 và những lời khen cho người Thổ, hãy dành cho những người bên kia chiến tuyến tràng pháo tay cho những gì họ đã cống hiến. Sionko, Plasil,
Matejovsky, Polak và cả Cech đã thi đấu như những gì người ta trông đợi ở họ, ít nhất là đến phút thứ 87. Chỉ có là định mệnh không đứng về phía họ. Và cả HLV Karel Brueckner nữa. Người ta tự hỏi khi TNK đang dồn ép Czech, tại sao không là một cái tên khác, tốc độ và dứt điểm tốt hơn Koller để có thể phòng ngự phản công nhanh và hiệu quả? Tại sao Sionko, Plasil lần lượt được thay ra? Tẩt cả là vì Karel quá cầu toàn và quá nhát trước những đợt phản công có sức mạnh và kỹ thuật của TNK. TNK đi tiếp hoàn toàn xứng đáng, khi họ thua họ không đầu hàng, khi họ thắng họ biết đoàn kết bảo vệ thành quả. Đó là cách TNK vượt qua những "cơn mưa". Chúc mừng TNK, chúc mừng những chiến binh với đức tin mãnh liệt, đức tin đó hôm nay đã cùng họ vượt qua khó khăn.

Thuỵ Sĩ - BĐN: Xin dành lời khen cho Thuỵ Sĩ, dẫu hôm nay đối thủ của họ là đội hình dự bị của Bồ Đào Nha. Họ rời cuộc chơi trong nỗi buồn, nuối tiếc hay thất vọng....điều đó không còn ý nghĩa gì vì trận cuối cùng họ đã chơi một trận từ tâm. Cám ơn những gì chủ nhà Thuỵ Sĩ đã cống hiến, người ta sẽ còn nhớ nước mắt của đội trưởng Frei-nước mắt đàn ông của tận cùng đau đớn, đau vì vết thương và đau vì lỡ hẹn, nhớ nước mắt của kẻ thất bại, nhớ hình ảnh Thuỵ Sĩ với những cái ôm đầu, cái vung tay tiếc nuối vì cơ hội lần lượt trôi qua....giá như....người ta có thể nói hàng ngàn từ "giá như" nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tạm biệt nhé sắc áo đỏ!

Bình lựng lượt 3 bảng B

Đức - Áo: Áo mong lại mang ác mộng "Cordoba" về trong giấc mơ của người Đức. Nhưng đó là điều không thể. Gomez cá nhân và vụng về. Lehmann mắc nhiều sai lầm. Tư tưởng có vấn đề, yếu ớt. Lối chơi bế tắc. Đó là Đức của kẻ bại trận trước Croatia. Nhưng bây giờ Đức là Đức của nhiệm vụ bước vào tứ kết. Đức sẽ lột xác. Tin ở Manschaft, tin ở hoa hồng!
Đoán mò: Đức-Áo: 2-0

Croatia - Ba Lan: Croatia thật sự là ẩn số khó đoán, họ chơi vật vờ trước Áo, chơi sắc sảo trước Đức, vậy còn trước đại bàng trắng Ba Lan. Là Croatia sắc nét? Hay là Croatia giữ sức? Người ta chờ Ba Lan sau những thất vọng liên tiếp hãy cất một tiếng nói. Nhưng quan trọng là Ba Lan của Euro nhạt nhoà bản sắc.
Đoán mò tiếp: Croatia - Ba Lan: 1-0