Tổng hợp Euro lượt 1 bảng D và dự đoán BĐN-CH Séc ; Thuỵ Sĩ-TNK
Wednesday, June 11, 2008 4:35:00 AM
Cảm xúc Euro
Tình yêu là nụ cười, là cái ôm siết chặt, là phút giận dỗi, là cái xị mặt, là phút ngóng trông, hồi hộp lo lắng, là lúc thất vọng....
Tình yêu bóng đá có nằm ngoài cái quy luật muôn đời đó đâu.
Là lúc đội mình yêu thích chiến thắng, nụ cười trên môi, hò reo như thể đang ở sân vận động cách mình nửa vòng trái đất. Nó có khác gì lúc được ngồi bên ai đó, tay nắm tay.
Là lúc đội mình thua đội người ta thắng, mình giận dỗi không thèm xem chung, cái mặt xị xuống buồn rầu. Nó có khác gì với lúc mình và người ta giận nhau chỉ vì những điều vẩn vơ.
Là lúc đội nhà đang dẫn, bị ép sân phút cuối, lo lắng rồi vỡ oà hạnh phúc khi tiếng còi của ông trọng tài khó đăm đăm vang lên. Thì cái ông trọng tài đó có khác gì....nhị vị phụ huynh, mà lo lắng có khác gì khi con nói với mẹ....con đang...thích 1 người.
Là lúc ngóng trông đội mình thi đấu, nhất là trận chung kết, cả tuần chẳng làm việc gì mà không nghĩ đến nó. Nó có khác gì với lúc chờ ai đó...nhiều khi dài cỗ ra luôn đó.
Là lúc đội mình thích thua, có khác gì với khi không còn thể tiếp tục nữa, một nỗi buồn có thể khóc rấm rứt, có thể vô định không tên....
Mà tình yêu thì ông già bà cả thiếu niên thanh niên, ai mà chẳng một lần yêu một người....thậm chí nhiều lần hay một lần nhiều người. Cứ như là bóng đá đó. Bạn hỏi mình con gái mà thích bóng đá ghê ha, mình nói ừ, yêu từ lâu rồi, không bỏ được...nó có giống cảm giác tình yêu không nhỉ? Chỉ biết là bóng đá là điên đảo những người yêu nó không thua kém gì.
-------------
Cập nhật kết quả:
Lượt 1 Bảng D:
TBN-Nga: 4-1
Thuỵ Điển-Hy Lạp: 2-0
Bình luận lượt 1 Bảng D:
Trận thứ 1: TBN hoàn toàn xứng đáng là một UCV vô địch, và cặp Villa-Torres xứng đáng là đối thủ với cặp Klose-Poldi (ăn ý không kém). Nhất là David Villa, anh đã làm cho ông chủ người Nga của Chelsea thèm nhỏ dãi (cũng có ý định nhắm Villa)
(đã đẹp trai lại còn đá hay). Guus Hiddink khi không có 2 con át chủ lực, lại trở nên nhỏ bé trước nhà hiền triết Luis Aragones, mọi tính toán của lão già này đều thành hiện thực, không là tài năng trẻ của Arsenal Cesc Fabregas đá chính nhưng hàng tiền vệ vẫn vô cùng sáng tạo, không ai ngờ người lập hattrick đầu tiên của Euro 2008 cách đây không lâu còn ôm mặt đau đớn với cái tít như một thảm hoạ cho xứ Bò tót và Torres khi được tin tưởng đã toả sáng dù không ghi bàn nhưng khi Villa hoàn thánh hattrick anh chạy ra ôm Torres đầu tiên, chứng tỏ vị trí của Torres thế nào rồi, tinh tế trong những pha phối hợp, tốc độ và kỹ thuật. Nhưng hôm nay Nga thua phần vì quá dễ mắc bẫy, lại dâng cao tấn công để bị đập lại dễ dàng, phần nữa vì cái chữ "hên xui". Có thể hàng thủ TBN vẫn còn khuyết điểm nhưng cột dọc, xà ngang, và cả chính người Nga tự từ chối cơ hội
Trận thứ 2: Hy Lạp từng là đội bóng người ta thích vì câu chuyện thần thoại của họ thì bây giờ tất cả không còn. Chỉ là một con hổ giấy với lối phòng thủ số đông, sự thô vụng trong lối chơi. Thuỵ Điển tưởng chừng bó tay nhưng đúng lúc đó cá nhân toả sáng để khai thông bế tắc. Với những thế trận như thế này, sự toả sáng của những nhân tố để gây đột biến là phương thức cần. Và Ibrahimovic chính là cái tên đó, cũng dễ hiểu hiện giờ anh là cầu thủ nổi tiếng và xuất sắc nhất ở Thuỵ Điển
Bình lựng lượt 2 bảng A nè:
Czech- Bồ Đào Nha: người Bồ Đào Nha trông chờ Cristiano Ronaldo toả sáng hơn nữa, như anh đã làm với MU. Với những Pepe, Moutinho, Deco, CR7,....Bồ Đào Nha hy vọng nhanh chóng quét sạch các đối thủ cùng bảng để tránh người Đức (cơ hội nhất bảng B rất lớn) và tiến sâu hơn nữa. Như Czech bây giờ có thể lối chơi không còn hấp dẫn, hàng phòng thủ có phần già nua (dẫu có thủ môn hàng đầu thế giới Petr Cech) nhưng họ nguy hiểm chính ở điều đó. Nhưng vẫn tin là lần này Czech phải khóc hận
Cá độ thử cái coi: Bồ Đào Nha-Czech: 3-1 hoặc 2-0 (cách biệt 2 bàn)
Thuỵ Sĩ- TNK: Có thể trận này hấp dẫn theo kiểu khác đây. Vì Thuỵ Sĩ không muốn mất mặt và làm người hâm mộ nước nhà thất vọng nữa. Dẫu không có cánh chim đầu đàn Frei nhưng như vậy không phải là tận thế. Còn TNK, trước người Bồ họ có thể nhạt nhoà nhưng với Thuỵ Sĩ, khi thế trận mở, TNK sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm.
E hèm, đoán mò thử: Thuỵ Sĩ-TNK: 2-1
Tình yêu là nụ cười, là cái ôm siết chặt, là phút giận dỗi, là cái xị mặt, là phút ngóng trông, hồi hộp lo lắng, là lúc thất vọng....
Tình yêu bóng đá có nằm ngoài cái quy luật muôn đời đó đâu.
Là lúc đội mình yêu thích chiến thắng, nụ cười trên môi, hò reo như thể đang ở sân vận động cách mình nửa vòng trái đất. Nó có khác gì lúc được ngồi bên ai đó, tay nắm tay.
Là lúc đội mình thua đội người ta thắng, mình giận dỗi không thèm xem chung, cái mặt xị xuống buồn rầu. Nó có khác gì với lúc mình và người ta giận nhau chỉ vì những điều vẩn vơ.
Là lúc đội nhà đang dẫn, bị ép sân phút cuối, lo lắng rồi vỡ oà hạnh phúc khi tiếng còi của ông trọng tài khó đăm đăm vang lên. Thì cái ông trọng tài đó có khác gì....nhị vị phụ huynh, mà lo lắng có khác gì khi con nói với mẹ....con đang...thích 1 người.
Là lúc ngóng trông đội mình thi đấu, nhất là trận chung kết, cả tuần chẳng làm việc gì mà không nghĩ đến nó. Nó có khác gì với lúc chờ ai đó...nhiều khi dài cỗ ra luôn đó.
Là lúc đội mình thích thua, có khác gì với khi không còn thể tiếp tục nữa, một nỗi buồn có thể khóc rấm rứt, có thể vô định không tên....
Mà tình yêu thì ông già bà cả thiếu niên thanh niên, ai mà chẳng một lần yêu một người....thậm chí nhiều lần hay một lần nhiều người. Cứ như là bóng đá đó. Bạn hỏi mình con gái mà thích bóng đá ghê ha, mình nói ừ, yêu từ lâu rồi, không bỏ được...nó có giống cảm giác tình yêu không nhỉ? Chỉ biết là bóng đá là điên đảo những người yêu nó không thua kém gì.
-------------
Cập nhật kết quả:
Lượt 1 Bảng D:
TBN-Nga: 4-1
Thuỵ Điển-Hy Lạp: 2-0
Bình luận lượt 1 Bảng D:
Trận thứ 1: TBN hoàn toàn xứng đáng là một UCV vô địch, và cặp Villa-Torres xứng đáng là đối thủ với cặp Klose-Poldi (ăn ý không kém). Nhất là David Villa, anh đã làm cho ông chủ người Nga của Chelsea thèm nhỏ dãi (cũng có ý định nhắm Villa)
Trận thứ 2: Hy Lạp từng là đội bóng người ta thích vì câu chuyện thần thoại của họ thì bây giờ tất cả không còn. Chỉ là một con hổ giấy với lối phòng thủ số đông, sự thô vụng trong lối chơi. Thuỵ Điển tưởng chừng bó tay nhưng đúng lúc đó cá nhân toả sáng để khai thông bế tắc. Với những thế trận như thế này, sự toả sáng của những nhân tố để gây đột biến là phương thức cần. Và Ibrahimovic chính là cái tên đó, cũng dễ hiểu hiện giờ anh là cầu thủ nổi tiếng và xuất sắc nhất ở Thuỵ Điển
Bình lựng lượt 2 bảng A nè:
Czech- Bồ Đào Nha: người Bồ Đào Nha trông chờ Cristiano Ronaldo toả sáng hơn nữa, như anh đã làm với MU. Với những Pepe, Moutinho, Deco, CR7,....Bồ Đào Nha hy vọng nhanh chóng quét sạch các đối thủ cùng bảng để tránh người Đức (cơ hội nhất bảng B rất lớn) và tiến sâu hơn nữa. Như Czech bây giờ có thể lối chơi không còn hấp dẫn, hàng phòng thủ có phần già nua (dẫu có thủ môn hàng đầu thế giới Petr Cech) nhưng họ nguy hiểm chính ở điều đó. Nhưng vẫn tin là lần này Czech phải khóc hận
Cá độ thử cái coi: Bồ Đào Nha-Czech: 3-1 hoặc 2-0 (cách biệt 2 bàn)
Thuỵ Sĩ- TNK: Có thể trận này hấp dẫn theo kiểu khác đây. Vì Thuỵ Sĩ không muốn mất mặt và làm người hâm mộ nước nhà thất vọng nữa. Dẫu không có cánh chim đầu đàn Frei nhưng như vậy không phải là tận thế. Còn TNK, trước người Bồ họ có thể nhạt nhoà nhưng với Thuỵ Sĩ, khi thế trận mở, TNK sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm.
E hèm, đoán mò thử: Thuỵ Sĩ-TNK: 2-1







