BL- Euro 08 - Tân Ban Nha-Nga & Thuỵ Điển-Hy Lạp
Tuesday, June 10, 2008 12:44:00 AM
Cập nhật kết quả Euro 08:
lượt 1 bảng C
Pháp-Rumani: 0-0
Ý-Hà Lan:0-3
BL lượt 1 bảng C:
Trận thứ 1: Không hề khó đoán khi Pháp có trong tay những cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật như Ribery, Benzema, Anelka bởi lối chơi chậm rì rì, có bóng giữa sân chuyền về sân nhà là lối chơi yêu thích của lão gà già Domenech. Cặp tiền đạo chơi cá nhân, không có những pha ép thành bằng các pha phối hợp nhuần nhuyễn, Pháp phải trả giá khi đánh rơi chiến thắng trước đội bóng được đánh giá là dễ xơi nhất bảng tử thần. Còn Rumani dù cố gắng nhưng đáng buồn là trong thế trận đội trên cơ đã chủ động phòng thủ kín thì Rumani cần sắc bén hơn nữa.
Trận thứ 2: Không tưởng tượng nói cặp trung vệ của Ý lại tệ đến thế, khi mà Barzagli (1 trung vệ khá dc yêu thích trong Footbool Manager) và Matrix lại có thể bị đánh gục dễ dàng. Matrix chỉ là kẻ ăn theo trong cái tiếng "thủ chắc" của Cannavaro và cả Buffon tạo ra tại WC 2006. Cúp vàng cộng với công đuổi Zizou ra sân của hắn, đã làm ng ta lầm tưởng nhưng hắn chỉ là "đao thủ phủ" chính gốc. Ý thua vì chính họ dẫu bước ngoặt là bàn thua đầu tiên có thể đã việt vị, vì tư tưởng, vì cách bố trí đội hình của họ, khi Ambrosini đá chính rất nhạt nhoà, điểm sáng chỉ là Di Natalie năng nổ, Luca Toni loay hoay một mình. Còn Hà Lan, so với WC 2006 người ta đã thấy HL thay đổi, đó là khi Van der Vaart được tin tưởng làm người lĩnh xướng lối chơi, khi Dirt Kuyt được hoạt động rộng bên cánh phải thay vì đá cắm mà anh tỏ ra khá vô duyên, khi cặp đôi Ajax ngày nào Van der Vaart-Sneijder sát cánh bên nhau, dẫu hàng thủ còn lập cập. Hà Lan có thể là đội có lối chơi làm say đắm lòng người nhưng đối thủ nguy hiểm vì tấn công tốc độ, ít chạm nhưng hiệu quả nhưng có thể lắm, họ sẽ không phải là đội vô địch.
BL Lượt 1 Bảng D:
Tây Ban Nha - Nga: quả là một cặp đấu hấp dẫn nhất bảng D, là sự đối đầu của nhà hiền triết và một bàn tay phù thuỷ. Người ta hy vọng Nga sẽ như HQ tại WC 2002, vấn đề là phù thuỷ Guus Hiddink sẽ làm gì để thổi vào ngọn lửa như những người HQ đã có. Nga sẽ vắng cái tên dẫn dắt tấn công chủ lực Arshavin nhưng trong quan niệm của Hiddink, 1 không phải là tất cả. Gấu Nga sẽ thức giấc cùng với cú đánh của Zenit hay chỉ là một mục tiêu chinh phục trên con đường của TBN. Trở lại với TBN, đội bóng "học tài thi phận" này như bao đội bóng lớn từng thất bại khác, thừa mứa tài năng, chỉ thiếu có mỗi may mắn. Số phận, là hai từ các cầu thủ TBN ghét nghe nhất. Nhưng lần này, họ muốn sau khi Euro khép màn, hai từ ấy sẽ vang lên đầy kiêu hãnh. Để làm được điều đó, đêm nay TBN cần chứng tỏ mình.
Đoán mò là TBN thắng Nga 2-1
Thuỵ Điển-Hy Lạp: 1 trận đấu nhàm chán nữa chăng? Cả ba đội Nga-Thuỵ Điển-Hy Lạp đều hiểu họ sẽ phải cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé thứ 2 để đi tiếp. Hy Lạp khô khan, phòng thủ số đông hay Thuỵ Điển mang dáng dấp lối đá của Anh ngày nào khi mà rất nhiều cầu thủ của họ từng hoặc đang viễn chinh tại giải thi đấu hấp dẫn nhất này. Bất cứ đội nào chiến thắng cũng sẽ có lợi thế nếu như Gấu Nga thất bại. Rất có thể giấc mơ thần thoại Hy Lạp đã đến lúc nói lời chào khán giả. Vua Otto đã đến lúc cần nhìn lại quan niệm bóng đá của ông.
Đoán mò tiếp Thuỵ Điển thắng Hy Lạp 1-0
lượt 1 bảng C
Pháp-Rumani: 0-0
Ý-Hà Lan:0-3
BL lượt 1 bảng C:
Trận thứ 1: Không hề khó đoán khi Pháp có trong tay những cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật như Ribery, Benzema, Anelka bởi lối chơi chậm rì rì, có bóng giữa sân chuyền về sân nhà là lối chơi yêu thích của lão gà già Domenech. Cặp tiền đạo chơi cá nhân, không có những pha ép thành bằng các pha phối hợp nhuần nhuyễn, Pháp phải trả giá khi đánh rơi chiến thắng trước đội bóng được đánh giá là dễ xơi nhất bảng tử thần. Còn Rumani dù cố gắng nhưng đáng buồn là trong thế trận đội trên cơ đã chủ động phòng thủ kín thì Rumani cần sắc bén hơn nữa.
Trận thứ 2: Không tưởng tượng nói cặp trung vệ của Ý lại tệ đến thế, khi mà Barzagli (1 trung vệ khá dc yêu thích trong Footbool Manager) và Matrix lại có thể bị đánh gục dễ dàng. Matrix chỉ là kẻ ăn theo trong cái tiếng "thủ chắc" của Cannavaro và cả Buffon tạo ra tại WC 2006. Cúp vàng cộng với công đuổi Zizou ra sân của hắn, đã làm ng ta lầm tưởng nhưng hắn chỉ là "đao thủ phủ" chính gốc. Ý thua vì chính họ dẫu bước ngoặt là bàn thua đầu tiên có thể đã việt vị, vì tư tưởng, vì cách bố trí đội hình của họ, khi Ambrosini đá chính rất nhạt nhoà, điểm sáng chỉ là Di Natalie năng nổ, Luca Toni loay hoay một mình. Còn Hà Lan, so với WC 2006 người ta đã thấy HL thay đổi, đó là khi Van der Vaart được tin tưởng làm người lĩnh xướng lối chơi, khi Dirt Kuyt được hoạt động rộng bên cánh phải thay vì đá cắm mà anh tỏ ra khá vô duyên, khi cặp đôi Ajax ngày nào Van der Vaart-Sneijder sát cánh bên nhau, dẫu hàng thủ còn lập cập. Hà Lan có thể là đội có lối chơi làm say đắm lòng người nhưng đối thủ nguy hiểm vì tấn công tốc độ, ít chạm nhưng hiệu quả nhưng có thể lắm, họ sẽ không phải là đội vô địch.
BL Lượt 1 Bảng D:
Tây Ban Nha - Nga: quả là một cặp đấu hấp dẫn nhất bảng D, là sự đối đầu của nhà hiền triết và một bàn tay phù thuỷ. Người ta hy vọng Nga sẽ như HQ tại WC 2002, vấn đề là phù thuỷ Guus Hiddink sẽ làm gì để thổi vào ngọn lửa như những người HQ đã có. Nga sẽ vắng cái tên dẫn dắt tấn công chủ lực Arshavin nhưng trong quan niệm của Hiddink, 1 không phải là tất cả. Gấu Nga sẽ thức giấc cùng với cú đánh của Zenit hay chỉ là một mục tiêu chinh phục trên con đường của TBN. Trở lại với TBN, đội bóng "học tài thi phận" này như bao đội bóng lớn từng thất bại khác, thừa mứa tài năng, chỉ thiếu có mỗi may mắn. Số phận, là hai từ các cầu thủ TBN ghét nghe nhất. Nhưng lần này, họ muốn sau khi Euro khép màn, hai từ ấy sẽ vang lên đầy kiêu hãnh. Để làm được điều đó, đêm nay TBN cần chứng tỏ mình.
Đoán mò là TBN thắng Nga 2-1
Thuỵ Điển-Hy Lạp: 1 trận đấu nhàm chán nữa chăng? Cả ba đội Nga-Thuỵ Điển-Hy Lạp đều hiểu họ sẽ phải cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé thứ 2 để đi tiếp. Hy Lạp khô khan, phòng thủ số đông hay Thuỵ Điển mang dáng dấp lối đá của Anh ngày nào khi mà rất nhiều cầu thủ của họ từng hoặc đang viễn chinh tại giải thi đấu hấp dẫn nhất này. Bất cứ đội nào chiến thắng cũng sẽ có lợi thế nếu như Gấu Nga thất bại. Rất có thể giấc mơ thần thoại Hy Lạp đã đến lúc nói lời chào khán giả. Vua Otto đã đến lúc cần nhìn lại quan niệm bóng đá của ông.
Đoán mò tiếp Thuỵ Điển thắng Hy Lạp 1-0







