My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

BL- Euro 08 - Pháp-Rumani & Ý-Hà Lan

BL- Euro 08 - Pháp-Rumani & Ý-Hà Lan magnify

Bình lựng Ảnh vui trong ngày:

Podolski: (ôm Klose mà hát cho Schweini mặt dài thườn thượt): Ở bên cạnh anh (Schweini) em chỉ có "điệu" thôi, ở bên cạnh Klose em mới có bàn thắng


Cập nhật kết quả:

Lượt 1 Bảng B

Áo-Croatia: 0-1

Đức-Ba Lan: 2-0

Bình lựng lượt 1 bảng B:

Trận đầu tiên giữa Áo và Croatia đã đưa người xem đến 3 tâm trạng: một là buồn ngủ chán chường vì sự vô duyên đến kì lạ (nhưng cũng dễ hiểu – cái này là do trình độ) của các chân sút Áo, thất vọng vì sự rời rạc của Croatia sau khi có bàn thắng (nhất là hiệp 2) và ngạc nhiên vì một Áo kiên cường, nhiệt huyết và biết chơi tấn công. Nhưng Áo vẫn đi vào vết xe đổ của người anh em Thuỵ Sĩ nhưng người ta có quyền mỉm cười với nước chủ nhà này, họ vốn có tâm lý vùng trũng (1 người Áo “tự hào” nói rằng “chúng ta hơn Thuỵ Sĩ ở chỗ trận chung kết Euro 2008 sẽ diễn ra tại Áo”) nhưng hôm nay họ đã cống hiến lối chơi theo kiểu thua cũng có cái để nuối tiếc.

Trận thứ hai giữa Đức và Ba Lan diễn ra và cách sắp xếp cũng như lối chơi của Đức có cái gì hao hao như MU và hôm nay diễn viên phụ (tuy là sắm vai Hoàng tử) Lukas Podolski đã lên kép chính, hôm nay anh thi đấu như một CR7 ở MU, thi đấu tốc độ, kỹ thuật cũng có bên phía cánh trái, và dứt điểm chính xác lập 1 cú đúp. Điều đáng nói là ở hai bàn thắng đều có dấu ấn của bộ đội “nửa - nửa” là Poldi và Klose, 2 cầu thủ mang hai dòng máu Ba Lan và Đức. Hình ảnh Hoàng tử Poldi khóc khi ghi bàn thắng vào lưới một nửa quê hương thật đáng nhớ. Klose tuy không ghi bàn thắng nhưng những đường chuyền sắc sảo và hoạt động năng nổ làm gợi nhớ vị trí của Rooney tại MU, dĩ nhiên là khuôn mặt manly ăn đứt Rooney xấu giai rùi . Và Philipp Lahm, người ấn tượng nhất ở khía cạnh toàn diện, đã cho thấy anh ngày càng trưởng thành hơn, đá rất chín chắn, lại đẹp giai nữa. Lối chơi rình rập con mồi, phòng ngự phản công thật sắc bén và quan trọng nhất là không chỉ tấn công biên mà những miếng đánh trung lộ cũng được thực hiện với các pha chọc khe phá bẫy việt vị. Ba Lan dẫu cố gắng nhưng bước vào cuộc chơi đã sập bẫy Loew đưa ra thì những cố gắng có phần rời rạc không mang lại kết quả gì. Mọi tuyên bố hùng hồn từ báo chí đến tay HLV già xấu giai rồi cả các cầu thủ xấu giai không kém thầy của mình bị dập tắt.

Bình lựng và đoán mò lượt 1 bảng C:

Pháp – Rumani: Bảng tử thần này sẽ là hung thần với cả bốn đội, và Rumani đang sẵn sàng gây tiếng vang trước Á quân World Cup 2006. Pháp vẫn là Pháp của những năm về trước, tức là trọng già khinh trẻ. Dễ hiểu khi cầu thủ mang 2 dòng máu Higuain của Real lại chọn Arghentia chứ ko phải là Pháp để mặc áo ĐTQG. Giờ đây vị tướng đầu đàn của Pháp cần mạo hiểm khi rơi vào bảng tử thần mà Ý, Pháp, Hà Lan đã quen mặt nhau, cần sự đột biến, cần sức trẻ. Rumani thật sự là 1 ẩn số của cuộc chơi bảng tử thần, những Chivu, Mutu, Radu....biết đâu sẽ làm cơn địa chấn cho Euro sau 2 ngày sóng yên biển lặng.

Cá độ đê: Pháp thắng Rumani 1-0

Ý-Hà Lan: Là sự đo sức sẽ lối đá tấn công tổng lực và lối đá phòng ngự phản công, giữa vị vua không ngai và ông vua mới của World Cup. Van Basten, hình như ông đang đánh mất bản sắc của HL khi loay hoay đặt những cầu thủ tiềm năng vào những vị trí không thể phát huy, hình như ông cần 1 trung vệ như Baresi làm trợ lý cho mình để dạy ông về hàng thủ. Van der Vaart đã thi đấu như 1/2 linh hồn của Hamburg nhưng ở HL thì sao??? Robben, rồi Sneijder, van Perise....những cái tên hy vọng sẽ mang lại chiến thắng cho HL trước đương kim VĐTG vừa phải cố gắng phát huy những gì mình có trong sơ đồ của HLV mà còn phải nơm nớp trước lời đe doạ của Matrix "Tôi có thể làm gãy chân một cầu thủ mà không bị lãnh thẻ đỏ". Tuy mất thủ quân Cannavaro nhưng đừng quên Ý là đất nước của những trung vệ và Ý còn Buffon, còn những Gattuso, De Rossi....Không có Totti nhưng Ý cơ động với bộ cánh lên công về thủ nhịp nhàng và quan trọng là khẩu thần pháo của Bundesliga mùa này Luca Toni. Một mùa giải đẹp của Toni sẽ kết thúc bằng ngày hội quân với các đồng đội Lahm, Klose...tại sân Ernst Happel vào ngày cuối cùng của Euro???

Đoán mò nè: Ý - Hà Lan huề đẹp 1-1