BL Euro 08 - Thuỵ Sĩ- CH Séc
Saturday, June 7, 2008 4:07:00 PM
Trở lại blog bằng seri về Euro 2008 "Bình lựng và cá độ Euro với Ma Áo Tím"
Thật tình cờ khi trận khai mạc của Euro 2008 là hai đội bóng có lối chơi mang dáng dấp tính cách của con người, văn hoá nước đó. Đó là Thuỵ Sĩ, tượng trưng cho những chiếc đồng hồ chính xác đến phút giây, có ai quên Thuỵ Sĩ đã làm một cơn địa chấn dẫu rất nhẹ ở WC 2006 bởi hàng thủ vững chắc và lối đá phòng thủ phản công đáng lo ngại. Ngược lại, CH Séc sở hữu lối chơi như một Mozart đang chơi những bản nhạc bất hủ của mình, như chính con người nước này, nồng nhiệt, nghĩa tình và cũng rất lãng mạn. Có thể nói CH Séc là sự tụt hậu so với chính họ khi măng đã già mà tre vẫn chưa cứng cùng với một lão HLV đã bắt đầu có những bước lùi với thế giới về chiến thuật. Có thể nói Thuỵ Sỹ không hề có một ngôi sao trong đội hình (những cái tên quen thuộc thì có), lối chơi của họ dựa trên tính tập thể và may mắn đi tiếp sẽ dựa trên yếu tố sân nhà vô cùng nguy hiểm (mà Hy Lạp đã tận dụng thành công năm 2008). Hãy cùng xem Thuỵ Sỹ với yếu tố sân nhà có mạo hiểm tấn công không? Séc sẽ tạo bất ngờ với những cầu thủ mới? Frei, Barnetta đừng quên trong khung thành Séc là Á quân Champion League Petr Cech dẫu hàng thủ bắt đầu già nua. Và những cầu thủ có máu tấn công điệu nghệ cũng đừng quên Thuỵ Sỹ có lối đá phòng ngự phản công khó chịu và yếu tố sân nhà.
Cá độ *ấy, dự đoán*: Thuỵ Sĩ gác CH Séc 1-0
*Ma Áo Tím cười duyên ngả nón chào*
Thật tình cờ khi trận khai mạc của Euro 2008 là hai đội bóng có lối chơi mang dáng dấp tính cách của con người, văn hoá nước đó. Đó là Thuỵ Sĩ, tượng trưng cho những chiếc đồng hồ chính xác đến phút giây, có ai quên Thuỵ Sĩ đã làm một cơn địa chấn dẫu rất nhẹ ở WC 2006 bởi hàng thủ vững chắc và lối đá phòng thủ phản công đáng lo ngại. Ngược lại, CH Séc sở hữu lối chơi như một Mozart đang chơi những bản nhạc bất hủ của mình, như chính con người nước này, nồng nhiệt, nghĩa tình và cũng rất lãng mạn. Có thể nói CH Séc là sự tụt hậu so với chính họ khi măng đã già mà tre vẫn chưa cứng cùng với một lão HLV đã bắt đầu có những bước lùi với thế giới về chiến thuật. Có thể nói Thuỵ Sỹ không hề có một ngôi sao trong đội hình (những cái tên quen thuộc thì có), lối chơi của họ dựa trên tính tập thể và may mắn đi tiếp sẽ dựa trên yếu tố sân nhà vô cùng nguy hiểm (mà Hy Lạp đã tận dụng thành công năm 2008). Hãy cùng xem Thuỵ Sỹ với yếu tố sân nhà có mạo hiểm tấn công không? Séc sẽ tạo bất ngờ với những cầu thủ mới? Frei, Barnetta đừng quên trong khung thành Séc là Á quân Champion League Petr Cech dẫu hàng thủ bắt đầu già nua. Và những cầu thủ có máu tấn công điệu nghệ cũng đừng quên Thuỵ Sỹ có lối đá phòng ngự phản công khó chịu và yếu tố sân nhà.
Cá độ *ấy, dự đoán*: Thuỵ Sĩ gác CH Séc 1-0
*Ma Áo Tím cười duyên ngả nón chào*







