My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Entry for April 13, 2008

đi họp lớp

thế là xong năm thứ 1

khối chuyện khối chuyện

quan điểm của mình về người ấy và cô í vẫn không thay đổi

nhóm tụi mình - mấy đứa chơi chung đó mà - mỗi đứa 1 con đường, 1 công việc, năng động quá thảy

còn mình giờ mới tìm ra hướng đi thực sự và loay hoay thực hiện nó

may mà có con Kim, biết đâu sau này lại mời nó về làm Giám đốc kinh doanh, nghe oai phết nhỉ! Chả bik nó thèm ko?

may mà có những đứa bạn có thể nhờ giúp đỡ được

order mấy quyển sách rùi, có ai nhập liệu phụ ko, keke!

lo kế hoạch của mình, mấy câu hỏi trắc nghiệm để kiếm thêm, viết bài linh tinh gửi báo, việc học ở trường sắp thi, CTDL......nhưng mình vẫn là một đứa mới bắt đầu đi con đường của mình

qua t5 tới này mới ổn vụ kịch

qua cn tới này mới ổn vụ wedding-mà-thật-sự-không-thích-hoàn-toàn-bị-ép-buộc
mình ghét cái kiểu nói: Thôi ráng đi, dù sao cũng....
ráng vì ko thích ráng ư?

thì gặp ngay t2 tuần sau đó thi, quái thai thiệt, chưa học KTCT 1 câu, chưa học Kiến trúc máy tính 1 câu, chưa làm được CTDL ra cái quái gì, chưa thông được cái môn Toán nhất là phần ma trận, phải nhờ con Sói thôi