Entry for April 03, 2008
Thursday, April 3, 2008 2:12:00 PM
Hai, ba tuần nay liên tiếp có những rắc rối, việc học, những việc khác, những mối quan hệ....làm khó chịu. Đỉnh điểm là hôm nay, ở lớp truyền thông thì rắc rối với thằng group leader, ko chỉ mình mình, mà hầu như 5/6 thành viên trong nhóm đều ko chịu nổi thằng đó. Bó tay! Group leader là nó tự xung phong luôn....hhmmm. Rồi chuyện tiền nong rút riếc trong trường, oải xì dầu quá, cuối cùng là mình chẳng giải quyết được gì cả. Thôi coi như thí cả đấy. Mệt mỏi quá rồi!
Trưa nắng đau cả đầu, đi xe bus hôm nay thì khó chịu, chuyện thì xôi hỏng bỏng không, thất thểu ra về, quên cả việc cần làm, vật vã về nhà, mua tô bún thịt nướng ăn, rồi nằm đó coi một bộ phim rồi ngủ đến chiều, coi phim tiếp "Tia sáng xanh hạnh phúc", dậy tắm rửa gội đầu, ăn hai cuốn chả cá Quy nhơn, mở Survivor 's Law II lên coi lại. Đỡ hơn rất nhiều rồi. TSXHP thì thích cặp Brian-Susan còn SLII thì có MK Sun-Lily. Cười, nhẹ nhõm.
Thôi, quẳng đi tất cả mà vui sống!
Trưa nắng đau cả đầu, đi xe bus hôm nay thì khó chịu, chuyện thì xôi hỏng bỏng không, thất thểu ra về, quên cả việc cần làm, vật vã về nhà, mua tô bún thịt nướng ăn, rồi nằm đó coi một bộ phim rồi ngủ đến chiều, coi phim tiếp "Tia sáng xanh hạnh phúc", dậy tắm rửa gội đầu, ăn hai cuốn chả cá Quy nhơn, mở Survivor 's Law II lên coi lại. Đỡ hơn rất nhiều rồi. TSXHP thì thích cặp Brian-Susan còn SLII thì có MK Sun-Lily. Cười, nhẹ nhõm.
Thôi, quẳng đi tất cả mà vui sống!






