My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

April 02, 2008...."Làm một người bình thường đi em!"

April 02, 2008...."Làm một người bình thường đi em!" magnify

Tin cuối ngày: em đủ đk điểm đi thi vòng sơ loại RCV trường em hơhơhơ, phải wa đến 2 vòng, trắc nghiệm và vấn đáp, cả nhà ủng hộ để...t5,t6 này em đi lấy phiếu đăng ký ^^ smile) (trường gì mà thi khó vãi ta)

Tin giữa ngày là đã đăng ký học 4 tháng về thiết kế xây dựng web ở Nhất Nghệ 11/4 này hết ăn ko ngồi rồi rùi

-----------------------

Làm một người bình thường đi em!

Ai cũng dạy em cách thành công, ai cũng dạy em phải học giỏi, phải làm cái gì cũng giỏi. Nhưng không ai dạy em cách chấp nhận thất bại, cách sẽ thất bại. Không ai nói với em rằng có lúc này, lúc khác. Không ai dạy em cách thất bại, nhưng cũng không ai dạy em cách không tự ti.

Ai cũng dạy em phải "lanh" , bản lĩnh trước cuộc sống quá nhiều vấn đề, nhưng chẳng ai dạy em tiếng hét, sự dữ dằn sẽ có ngày làm chai đi cảm xúc bình thường nhất của em, ai cũng dạy em cách tồn tại nhưng chẳng ai dạy em sống có những suy nghĩ đẹp, dạy em biết điểm dừng, sợ một ngày kia, em tồn tại được, em biết quan tâm nhưng em như ngọn lao tiến đến không ngừng, quên đi lúc dừng lại.

Ai cũng dạy em về những người dở hơn em khi bằng tuổi em, để em nhớ ư, để em không đi vào vết xe đổ ư, nhưng chẳng ai dạy em về những người hơn em rất nhiều khi bằng tuổi em. Ai cũng dạy em vượt qua những người dở hơn nhưng sao chẳng ai dạy em cách vượt lên cả người giỏi hơn.

Ai cũng dạy em cách đạt cho được điều đó, nhưng chẳng ai dạy em cách chấp nhận khi mình không thể làm điều đó, còn có nhiều con đường, nhiều cách khác. Không ai dạy cho em rằng có rất nhiều con đường cho ta đi, và trên mỗi con đường cũng có rất nhiều ngả rẽ.

Phía trước em là tương lai. Nhưng không ai nói cho em hiểu ngày mai bắt đầu từ hôm nay.

Và sự thật là người đi sau như tôi và em đang gánh trên mình áp lực là sự giỏi giang của người đi trước. Nên hầu như ai cũng quên nói với em "Làm một người bình thường đi em!"

Tặng cho em và tặng cho cả bản thân.