March 30, 2008...vớ vẫn đêm
Sunday, March 30, 2008 4:52:00 PM
Không phải lần đầu tiên còn một mình mình ngồi máy giữa đêm thế này, nhưng lần này, mình lại suy nghĩ nhiều thứ hơn mọi khi, mọi khi vì thức chơi FM thì mình phải nghĩ đến tatical, nghĩ đến transfer, nghĩ đến attacking, goalkeeping….hay thức để viết thì mình nghĩ đến những điều có khi không thuộcvề mình (of course!), nhưng lần này, mình nghĩ về chính mình, nghĩ về hiện tại, về tương lai.
Một người bình thường, ừ, có lẽ mình sẽ thế, nhưng mình vẫn muốn cuộc đời mình trong tương lai sẽ có đột phá. Mình sẽ đi chuyên ngành MIS, mình sẽ apply vào một công ty nào đó, nhưng ko phải là của nhà nước (hix ko thix) và hằng tháng lãnh lương, hoặc sau một thời gian bị cho thôi việc (hehe). Đó là những điều mình vẫn nói, vẫn cho là vậy. Nhưng tối nay lại khác, mình nghĩ đến việc đi du học, 1,2,3, hay 4 năm nữa. Một cuộc sống khác ư? Có thể.
Mình nghĩ đến một người <you ‘re happy. that’s ok!>. Mình chợt cảm thấy mình quá ngu ngốc khi suy nghĩ về người đó những điều tốt đẹp, ai cũng là con người, cũng có phần tồi tệ. Anyway, với mình thì mình nhẹ nhõm, như trút được một gánh đá nặng chịch. Cũng không hiểu sao, mình có cảm giác đó. Không còn ràng buộc, hứa hẹn gì cũng tốt.
Hôm nay cơm chiều, nổi đóa vì ổng, bực cả mình, làm cho Sói cũng bị dính đạn luôn, ai biểu làm tui bực mình luôn. Làm bực mình đến quên mua bút O2 cho con bạn, lúc nhớ ra chạy qua thì mới biết đóng cửa nghỉ. Riết rồi ngán mỗi buổi cơm mà có ổng ở nhà. Mau mau có bà nào ghiền ổng thì rước ổng đi dùm, ủa lộn, ổng rước về làm oshin cho ổng dùm, khỏi cần làm oshin cho cả tui làm gì.
Anyway (1 lần nữa), mình vẫn đang ổn, mỗi ngày mình vẫn học ngành mình chọn, mỗi ngày mình vẫn viết, mỗi ngày mình vẫn sống. Tự nhiên thấy thời gian trôi qua chậm quá.
Waiting for Monday….. (chưa bao giờ chờ đợi những ngày thứ 2 đến thế)
Từ ngày mai vik lại blog eng. trên opera
Tức quá, thằng Chelski nhà giàu choai choai khoái chơi nổi lấy tiền ép người tưởng có tiền là ngon, nó lại thắng, lại bám đuổi MU! Vào FM đi, MU của tui với El Kun-Rooney-CR7 cho Chelski ngửa khói lấy rổ đựng banh về.
Không hiểu nổi đang vik gì luôn, thôi đi ngủ, mai đi học, vô libary viết tiếp, cô thủ thư già già ở CS1 sao mà nice quá, còn chị ở CS2 hả





