March 28, 2008...33
Friday, March 28, 2008 1:36:00 PM
Becks ơi qua rồi!
33 tuổi, Zidane vẫn còn đủ sức làm cả thế giới nghiêng mình kính phục, những pha đi bóng lắt léo, những cú chạm bóng tinh tế.
33 tuổi, Maldini vẫn là làm cả đại gia đình Milan và cả thế giới bóng đá phải tâm phục khẩu phục vì tính chiến đấu, vì lòng trung thành và tình yêu Milan vĩ đại của anh
33 tuổi, Figo vẫn là cánh én tận tụy với sức sáng tạo vô tận
33 tuổi, Van der Sar vẫn là người gác đền vững chãi qua bao sóng gió cùng MU, hưởng vị chiến thắng ngọt ngào
33 tuổi, Ryan Giggs, Paul Scholes vẫn là hai cái tên để Sir Alex tin cậy và không bao giờ Giggs và Scholes ngừng phấn đấu
...................33 tuổi, chưa hẳn là độ tuổi chấm dứt đời cầu thủ chuyên nghiệp đỉnh cao.
Nhưng với Becks, thời của anh đã qua rồi. Sau khi Don Fabio sòng phẳng ân tình thầy trò, tặng cho anh trận đấu thứ 100 dẫu không thành công. Nhưng thế là được rồi, Becks, đừng đòi hỏi và đừng tham vọng sẽ có trận đấu thứ 101. Thời của anh đã thật sự không còn, không còn là anh với những đường chuyền nhạy cảm và chính xác, không còn là anh với những cú rút tốc độ. Ngay cả nụ cười đã mang vẻ mệt mỏi của thời gian, của những scandal, của những chấn thương, của những lần phải đóng vai diễn viên, người mẫu hơn là cầu thủ. Ngày anh rời MU, thật sự đó đã là ngày tàn của đế chế Becks
Nhưng cảm ơn Becks, cảm ơn những gì anh đã làm với MU, nơi từng biến anh thành học trò cưng của Sir Alex như CR7 bây giờ, và cũng là nơi anh rời khỏi cay đắng. Nhưng giá như anh không chọn Vic kỳ quái và rất Hollywood, thì có lẽ cuộc đời bóng đá của anh cũng đã khác rất nhiều. Dù sao bóng đá là đôi chân của anh và tài năng của anh. Bekcs không phải là kiểu cầu thủ huyền thoại, sinh ra với bẩm sinh bóng đá, anh sinh ra là trở thành một kiểu "idol".
33 tuổi, Zidane vẫn còn đủ sức làm cả thế giới nghiêng mình kính phục, những pha đi bóng lắt léo, những cú chạm bóng tinh tế.
33 tuổi, Maldini vẫn là làm cả đại gia đình Milan và cả thế giới bóng đá phải tâm phục khẩu phục vì tính chiến đấu, vì lòng trung thành và tình yêu Milan vĩ đại của anh
33 tuổi, Figo vẫn là cánh én tận tụy với sức sáng tạo vô tận
33 tuổi, Van der Sar vẫn là người gác đền vững chãi qua bao sóng gió cùng MU, hưởng vị chiến thắng ngọt ngào
33 tuổi, Ryan Giggs, Paul Scholes vẫn là hai cái tên để Sir Alex tin cậy và không bao giờ Giggs và Scholes ngừng phấn đấu
...................33 tuổi, chưa hẳn là độ tuổi chấm dứt đời cầu thủ chuyên nghiệp đỉnh cao.
Nhưng với Becks, thời của anh đã qua rồi. Sau khi Don Fabio sòng phẳng ân tình thầy trò, tặng cho anh trận đấu thứ 100 dẫu không thành công. Nhưng thế là được rồi, Becks, đừng đòi hỏi và đừng tham vọng sẽ có trận đấu thứ 101. Thời của anh đã thật sự không còn, không còn là anh với những đường chuyền nhạy cảm và chính xác, không còn là anh với những cú rút tốc độ. Ngay cả nụ cười đã mang vẻ mệt mỏi của thời gian, của những scandal, của những chấn thương, của những lần phải đóng vai diễn viên, người mẫu hơn là cầu thủ. Ngày anh rời MU, thật sự đó đã là ngày tàn của đế chế Becks
Nhưng cảm ơn Becks, cảm ơn những gì anh đã làm với MU, nơi từng biến anh thành học trò cưng của Sir Alex như CR7 bây giờ, và cũng là nơi anh rời khỏi cay đắng. Nhưng giá như anh không chọn Vic kỳ quái và rất Hollywood, thì có lẽ cuộc đời bóng đá của anh cũng đã khác rất nhiều. Dù sao bóng đá là đôi chân của anh và tài năng của anh. Bekcs không phải là kiểu cầu thủ huyền thoại, sinh ra với bẩm sinh bóng đá, anh sinh ra là trở thành một kiểu "idol".






