My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

March 17, 2008....Natra ơi là Natra

Em...
Mấy ngày nay Natra bị bệnh quai bị, phải cách ly hầu hết mọi người (ở nhà có mình hai chị iu của Natra là chưa bị) sau kinh nghiệm thủy đậu rồi. Tội nghiệp quá, mỗi ngày đi học về, hay đi xuống nhà ngang qua phòng em, thấy em nằm coi tivi khi một mình, khi có mẹ, khi có bà, khi chơi domino với bà, khi chỉ bà chơi games trên vi tính. Nhớ những ngày trước đó không xa, ba chị em còn mang hai laptop (của chị và của mẹ em) dàn hàng ngang vừa canh bà bệnh vừa chơi. Lúc chị xuống nhà ăn cơm ghé phòng em đang chơi Barbie thời trang, chị hỏi "Ngọc hết bệnh chưa?". Em lắc đầu. Chị mới cười nói vậy chị đi ăn cơm không mẹ chị la. Em mới nói với lại "Nhưng mà cũng sắp rồi" vì hôm trước ba chị chở em vào chùa Vạn Thọ cho sư thầy trị (hiệu nghiệm vì đã có người test thử rồi). Em nói em buồn lắm, nhưng mà em ngoan lắm, kêu mọi người cách ly em ra. Em còn nói không biết nghĩ học, cô với mấy bạn nói gì về em. Em là người thích nói nè, thích cười đùa, nhảy nhót, chạy chơi, mà bệnh này mấy thứ đó đều phải cấm. Ăn uống cũng đồ riêng nữa. Thiệt là tội. Ráng khỏi bệnh nhanh mấy chị em mình lại chơi với nhau nữa nhe. Lần này chị hứa sẽ chơi domino nhường em thắng. Hehe.

Bạn...
Đủ - Đã nói đủ, tình bạn đã đủ
Mất - Tình bạn đã mất với nhau
Qua - Mọi chuyện đã qua
Chỉ ba từ để nói tất cả. Ai muốn hiểu sao thì hiểu. Mệt mỏi để giải thích một điều tự nhiên là tình cảm của mình. Mình luôn nghĩ "Đã là bạn suốt đời là bạn", bạn - chỉ đơn giản là không phải kẻ thù. Sao cứ nghĩ phải chơi như cách với nhau hồi xưa...? ai cũng phải thay đổi.....kể cả mình....Bạn là lúc cần mình sẽ giúp, bạn là lúc mình cần sẽ giúp, bạn là lúc mình lo lắng sẽ an ủi, bạn là chơi với nhau thỏai mái....không đúng thế sao....

Anyway, mọi chuyện đã qua...tất cả hướng về CTDL và FM2008. Sẽ cày VS2005 cho rành CTDL chứ đừng như term 1. Sẽ tiếp tục vô đối MU, El Kun - Rooney - Ronaldo