My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

March 12, 2008....Cám ơn cuộc đời

March 12, 2008....Cám ơn cuộc đời magnify
Cám ơn cuộc đời vì cuộc đời là chặng đua có điểm dừng. Con người sinh ra vốn bản tính đua tranh rất mãnh liệt, con người biến cuộc đời thành đường đua với những đối thủ là bản thân, là người khác nhưng chắc một điều đến tất cả sẽ chấm dứt khi ta bước vào một kiếp sau.

Cám ơn vì cuộc đời có điểm dừng để phút nhìn lại mình, con người nhận ra bản tính xấu xa và những khuyết điểm không chịu và không dám thừa nhận, vì điểm dừng ấy là một ranh giới, là một tấm gương soi vào chính con người.

Cám ơn vì cuộc đời có điểm dừng để đánh thức những con thiêu thân lao vào cuộc đua danh vọng, địa vị, tiền tài mà đánh mất những điều rất căn bản. Con người là vậy, là động vật bậc cao, ưu điểm cao nhất chính là sự phát triển, chính sự phát triển làm con người đánh mất bản năng sống.

Cám ơn vì cuộc đời có một điểm dừng, một điểm tối cho một cuộc đời bị đánh bóng bởi ánh sáng bóng bẩy, hão huyền, một điểm sáng cho một cuộc đời bi kịch, tăm tối. Hình như mỗi số phận sinh ra để thành công hoặc vượt trội trong lãnh vực gì đó thì cũng sẽ thất bại hay yếu kém trong lãnh vực nào khác nó. Và khi ta đến ngưỡng điểm dừng, ta chợt nhận ra, có yếu kém mới là ta, có vượt trội thì cũng là ta, có ước mong tái sinh một kiếp khác để thay đổi gì thì cũng chẳng phải là ta nữa rồi.

Cuộc đời và số phận, câu chuyện của quá khứ, hiện tại và tương lai ám ảnh con người tôi. Viết dòng này khi vừa đọc xong những gì Guillaume Musso viết, lạ thay trong cơn ám ảnh lạnh người, tôi nhìn mọi việc mình từng coi là tồi tệ bỗng chốc đơn giản hơn. Tôi đang học, học trân trọng bản thân, trân trọng sức khỏe, trân trọng những mối quan hệ thật sự, gia đình, bạn thân, và những ý nghĩa đơn giản của cuộc sống.

Cám ơn Musso, cám ơn cuộc đời, cám ơn tất cả ai từng vùi dập, lạnh lùng với tôi, cám ơn tất cả ai từng đối xử với tôi thật lòng, vì tôi hiểu người chỉ có thể dành cùng lắm là 10% cuộc sống để hòa giải với bản thân và hòa giải với mọi người